Thi hành án chậm, người dân ‘bắt vạ’

Theo bà Phạm Thị Kim Hoa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ba năm trước bà được tòa tuyên thắng kiện trong một vụ đòi nợ hơn 5,5 tỉ đồng. Đến cuối năm 2011, bà nộp đơn yêu cầu thi hành án (THA).

̣c mình vì chậm THA

Bà Hoa cho biết dù phía bị THA có nhà cửa đàng hoàng nhưng không hiểu vì sao Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất lại quá chậm trong việc cưỡng chế, bán đấu giá tài sản để THA. Nhiều lần mỏi mòn đi lên đi xuống trụ sở THA huyện bà cũng chỉ nhận được câu... “chờ chỉ đạo”. Bà thắc mắc chờ chỉ đạo gì nhưng không ai trả lời.

Đến giữa năm 2014, THA huyện Thống Nhất thông báo với bà Hoa rằng phía bị THA có căn nhà hơn 6,5 tỉ đồng. Để giải quyết rốt ráo vụ việc, đồng thời giúp bên bị THA thi hành các bản án khác, bà nên lấy căn nhà này để cấn trừ nợ. Muốn vậy bà cần nộp thêm 1 tỉ đồng. Thấy cách này cũng vẹn đôi đường, bà Hoa đồng ý.

“Tôi đóng tiền xong, THA dân sự huyện Thống Nhất hứa sẽ giao nhà ngay. Tôi mừng và hy vọng lắm vì đã chờ đợi vất vả ba năm rồi. Tuy nhiên, tôi lại chờ mãi mà không nhận được gì. Số tài sản của tôi là rất lớn nhưng cơ quan THA lại làm việc theo kiểu rùa bò khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn. Tôi lên gặp lãnh đạo THA để hỏi cho rõ thì vẫn tiếp tục nhận được câu trả lời quen thuộc là phải chờ ban chỉ đạo THA… chỉ đạo” - bà Hoa kể.

Dù biết việc gây áp lực cho cơ quan THA là không hay nhưng bà Hoa vẫn quyết mang đồ dùng cá nhân đến cơ quan THA để “bắt vạ”. Ảnh: VH

Gây áp lực cho THA

Ngày 15-9, vì quá bức xúc với cách làm việc của Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất, bà Hoa đã quyết định mang quần áo, chăn màn đến trụ sở THA để “bắt vạ”, gây áp lực buộc cơ quan THA phải THA. Sau khi cán bộ THA hứa sẽ giải quyết sớm bà mới chịu dọn đồ về nhà.

“Tôi biết cách này là không hay nhưng tôi không có cách lựa chọn nào hơn. Tôi bị thiệt hại thì không ai đoái hoài gì đến. Những gì thuộc quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tôi thì THA phải bảo vệ cho tôi chứ. Nhưng giờ thú thực là tôi rất buồn, tôi đã làm đến mức đó mà hiện THA cũng không có động tĩnh gì để thực hiện lời hứa” - bà Hoa bức xúc.

Sẽ sớm giải quyết

Ông Trần Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất, giải thích việc chậm THA là do gặp phải rất nhiều khó khăn, nhùng nhằng về các thủ tục. Bản án của bà Hoa cũng có liên quan đến một số người được THA khác nên Chi cục THA huyện Thống Nhất phải chờ công văn hướng dẫn của Tổng cục THA dân sự. Công tác kê biên, định giá để bán đấu giá căn nhà trước đó cũng không suôn sẻ, mất rất nhiều thời gian. Thời gian đầu, THA còn động viên người bị THA tự nguyện giao tài sản, tuy nhiên đến nay đã quá lâu nên THA quyết định sẽ cưỡng chế để giao nhà.

“Người được THA với số tiền lớn nhưng việc giao tài sản kéo dài sẽ tạo ức chế. THA cũng không muốn kéo dài. Vì vậy phía THA đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho bà Hoa…” - ông Dũng khẳng định.

Phải xem lại cách thức làm việc

Chúng tôi chưa rõ quá trình THA cho bà Hoa của Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, quản lý địa phương, việc để người dân mang đồ dùng cá nhân đến cơ quan “bắt vạ” thì cần phải xem xét lại cách thức làm việc. UBND huyện sẽ làm việc với Chi cục THA dân sự huyện Thống Nhất để nắm rõ hơn về sự việc.

Ông NGUYỄN ĐỊNH DU, Chánh văn phòng UBND
huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm