Thị trưởng buộc phải xin lỗi vì cắn HCV Olympic

Miu Goto thi đấu tại Olympic Tokyo. ẢNH: GETTY

Sự cố đáng tiếc xảy ra ngày 4-8, tại buổi lễ mừng công tại quê nhà của vận động viên Miu Goto, thành viên đội tuyển bóng mềm nữ Nhật Bản đoạt chức vô địch thế vận hội 2020. Thị trưởng thành phố Nagoya, Takashi Kawamura đã kéo chiếc khẩu trang của mình xuống rồi đặt chiếc HCV của Goto vào giữa hai hàm răng.

Hành động được cho là bình thường trước đó nhưng ở thời buổi đại dịch COVID-19 đang bùng phát khắp thế giới, việc ông Takashi đưa chiếc huy chương lên miệng cắn bị xem là một hành vi thiếu chuẩn mực. Thậm chí - Toyota Motor Corp - công ty sở hữu đội bóng mềm Red Terriers, nơi Goto đang đầu quân cũng lên tiếng quở trách hành động của ông thị trưởng.

Đội tuyển bóng mềm nữ Nhật Bản giành HCV thế vận hội 2020 sau khi đánh bại tuyển Mỹ. ẢNH: GETTY

Sau khi sự cố nhận nhiều sự chỉ trích kịch liệt trên phương tiện truyền thông xã hội, chiếc HCV “in dấu răng thị trưởng” của Goto sẽ được thay mới.

Ban tổ chức Tokyo 2020 cho biết: “Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và theo ý định của Goto, chiếc huy chương của cô ấy sẽ được đổi lấy một chiếc mới”. Được biết, mọi chi phí phát sinh sẽ do IOC chi trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm