Thủ khoa Nguyễn Hà Nhi: 'Những câu chuyện về bác Trọng đã truyền cảm hứng rất lớn cho em'

(PLO)- Đối với thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người truyền lửa, những câu chuyện về Ông vẫn thường được nhắc đến trong các tiết học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đạt được nhiều thành tựu trong công tác dạy và học.

Theo thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường, tập thể thầy và trò của trường vẫn luôn ghi nhớ những lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nỗ lực vươn lên, luôn là một trong những trường trọng điểm chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội.

Một khoảnh khắc ngắn, ý nghĩa suốt đời

Là một trong ba học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao thưởng vì đạt thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, anh Đào Quang Duy (học sinh khóa 2011-2014) kể lại: “Trong ngày khai giảng năm học mới 2014-2015, bác Trọng đã về trường và trao quà cho chúng tôi. Tôi đã được đứng rất gần với bác, đó là một người ân cần, gần gũi, điềm đạm vô cùng”.

Tổng bí thư.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao thưởng cho học sinh Đào Quang Duy. Ảnh chụp tại phòng truyền thống - trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Đối với anh Duy, giây phút bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù ngắn ngủi nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, là kỷ niệm thiêng liêng và đáng quý mà anh thường nhớ về trong suốt một thập kỷ qua.

“Bác đã chúc mừng tôi và nói rất tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam, rằng "hiền tài là nguyên khí quốc gia". Cho đến bây giờ, khi đã trở thành một bác sĩ, tôi vẫn luôn tâm niệm phải làm sao để xứng đáng với niềm tin ấy của bác từ 10 năm trước” - anh Duy chia sẻ.

Anh Duy nói hiện tại ở một góc ngay ngắn trong nhà mình, những cuốn vở được Tổng Bí thư trao tặng năm ấy vẫn được xếp ngay ngắn, gìn giữ cẩn thận, như một động lực để anh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong hành trình làm người, làm nghề của mình.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.jpg
"Sự ân cần, gần gũi, trìu mến của bác Trọng là bài học đối với tôi trong quá trình làm nghề y, mặc áo blouse trắng chăm sóc bệnh nhân" - cựu học sinh Đào Quang Duy. Ảnh: TT

Còn theo học sinh Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, cũng chính là thủ khoa cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với tổng điểm 57,85, tấm gương và những câu chuyện về Tổng Bí thư - cựu học sinh Nguyễn Phú Trọng đã giúp em có thêm rất nhiều bài học quý.

“Qua những câu chuyện mà thầy cô hay kể trên lớp, em được biết bác Trọng là người rất khiêm nhường, giản dị. Bác là một người học trò luôn mang theo tinh thần tôn sư trọng đạo, gần gũi với thầy cô giáo mỗi khi về thăm trường cũ” - Hà Nhi nói.

Được kết nạp Đảng ở tuổi 18, Hà Nhi khẳng định em sẽ tiếp tục học theo tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực trở thành một Đảng viên có trách nhiệm, luôn mang theo tinh thần vươn lên dù ở bất cứ cương vị nào và khát khao cống hiến, xây dựng một cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn.

“Đối với em, được học ở ngôi trường mà bác Trọng từng học là một niềm vinh dự lớn. Những câu chuyện về bác giúp chúng em được tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng rất nhiều và nhìn nhận rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Đó là trách nhiệm đối với bản thân, phải luôn cố gắng, nỗ lực rèn luyện và học tập tốt. Đó còn là trách nhiệm đối với gia đình và nhà trường, và sau nữa là trách nhiệm đối với xã hội” - Hà Nhi tâm sự.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 1.jpg
Học sinh Nguyễn Hà Nhi, Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: PHI HÙNG

Hình ảnh của Tổng Bí thư luôn xuất hiện trong các tiết học

“Những câu chuyện về thời niên thiếu đầy khó khăn, vất vả, cùng những thành tích học tập xuất sắc, tinh thần vươn lên không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhà trường kể lại trong những buổi sinh hoạt chuyên đề. Chúng tôi cũng thường nhắc về tấm gương sáng của Tổng Bí thư trong nhiều tiết học, lấy đó làm động lực để thầy và trò cùng phấn đấu” - thầy Lê Trung Kiên chia sẻ.

Nhớ về Tổng Bí thư, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều, cho biết những kỷ niệm, những lần gặp gỡ với người đứng đầu Đảng vẫn luôn trong trái tim ông.

Năm 2020, nhân dịp nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (1950 - 2020), với vai trò Hiệu trưởng nhà trường, ông đã xin gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trực tiếp đưa thư mời tới Tổng Bí thư - cựu học sinh niên khóa 1957-1963 của trường.

Hiệu trưởng Lê Trung Kiên tự hào giới thiệu, chia sẻ về những tấm ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được lưu giữ tại phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: TT

Hiệu trưởng Lê Trung Kiên tự hào giới thiệu, chia sẻ về những tấm ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được lưu giữ tại phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: TT

Việc gặp Tổng Bí thư phải đi qua nhiều bước thủ tục nhưng khi chính thức gặp mặt, thầy Kiên thậm chí không tin được rằng mình và các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường đã được Tổng Bí thư tiếp đón trong suốt 45 phút.

“Thật không ngờ, ông dành cho chúng tôi khá nhiều thời gian dù rất bận công việc. Điều lạ lùng là trong suốt cuộc trò chuyện, Tổng Bí thư gọi tôi là thầy và xưng em, giống như một người học trò. Sự gần gũi, khiêm nhường của vị lãnh đạo cao nhất Đảng và Nhà nước thật hiếm có, thật khó quên” - thầy Kiên xúc động nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm