Con đường dài hơn 1 km nối hai thôn Tây Thượng và La Ỷ mới được đưa vào sử dụng từ năm 2007 đã tan hoang khi bị hàng trăm chuyến xe tải “tra tấn” mỗi ngày. Do các xe đều không được che chắn cẩn thận nên vật liệu rơi vãi đầy mặt đường, cát bụi bay mù trời. Để tránh bụi, những hàng quán ven đường đều phải đóng cửa hoặc dời vào trong các ngõ hẻm.Vào mùa mưa, con đường trở nên lầy lội, trơn trợt gây nguy hiểm cho người đi lại.
Trưởng thôn Tây Thượng Trần Công Tâm cho biết: Năm 2009, nhiều hộ dân đã dựng hàng rào chắn không cho xe tải lưu thông và yêu cầu giải tán các bãi tập kết cát sạn. Điều này khiến hàng chục xe tải bị dồn ứ, gây tắc đường. Chính quyền xã phải xuống vận động người dân tháo dỡ rào chắn nhưng không có thẩm quyền giải quyết vì giấy phép khai thác cát sạn do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cấp (năm 2006). Đến nay, dù các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn nhờ các cơ quan chức năng của huyện can thiệp nhưng vẫn không có kết quả.
TẤN TÀI