Tìm lại bước chân cho trẻ bị đoạn chi do ung thư xương

(PLO)- Lắp tay chân giả cho bệnh nhi ung thư xương phải đoạn chi để trẻ tự tin hòa nhập cộng đồng và mạnh mẽ bước tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần một năm điều trị ung thư xương tại BV Nhi đồng TP, Từ Ngọc Quý (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chỉ còn lại một chân trái. “Mất đi một chân, con tôi rất buồn, tự ti và mặc cảm. Con chỉ muốn ngồi yên một chỗ, không thích thú ra ngoài vui chơi như những đứa trẻ khác cho đến khi cha con tôi gặp chị Lê Tường Vy, Trưởng nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia, người đã giúp con tìm lại bước chân của mình…” - anh Từ Thanh Tâm (cha của Quý) tâm sự.

“Được bước đi trở lại, em mừng lắm”

Theo anh Tâm, khi phát hiện con mắc ung thư xương, vì không đủ tiền mua thuốc bên ngoài nên hai cha con tính về lại quê nhà, mặc số phận đưa đẩy.

Sau sáu tháng hoạt động, quỹ lắp tay chân giả của Bếp sẻ chia đã lắp tay chân giả cho 12 bệnh nhi mắc ung thư xương điều trị tại BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng TP.

“Vậy mà tôi gặp được bác Thắng và cô Vy, họ đã hỗ trợ con tôi 100% chi phí điều trị. Cô Vy còn đưa bé ra Hà Nội tiến hành phẫu thuật đoạn chi, bảo tồn phần chân không bị ung thư và lắp chân giả cho bé” - anh Tâm nói.

Từ Ngọc Quý chia sẻ dự định sẽ trở lại học lớp 9: “Được lắp chân và đi học trở lại, em mừng và biết ơn nhiều lắm. Dù học trễ hơn các bạn cùng tuổi hai năm nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người giúp đỡ mình”.

Còn Võ Minh Trí (13 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) cũng được Bếp sẻ chia hỗ trợ 100% chi phí lắp chân giả. Chị Trần Thị Thanh Xuân (mẹ của Trí) cho hay khi phát hiện con mắc ung thư, chị đã bỏ việc để đưa con vào BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) chữa trị. Hai vợ chồng làm công nhân, đã phải bán nhà để phẫu thuật cho con. Gần bốn tháng điều trị, ai cho gì hai mẹ con chị ăn nấy.

“Con tôi vừa phẫu thuật đoạn chi do ung thư xương cách đây gần nửa năm. Mất đi một chân, tôi nghĩ rằng con đã mất đi cơ hội sống bình thường. Lúc đó con khóc nhiều lắm, chỉ muốn nằm yên một chỗ, không muốn ra ngoài” - mẹ của Trí tâm sự và cho biết thêm sau khi chụp MRI, kết quả tế bào ung thư còn 0%, Bếp sẻ chia đã hỗ trợ toàn bộ chi phí 28 triệu đồng để Trí lắp chân giả.

Từ Ngọc Quý và Võ Minh Trí (từ trái sang) vào TP.HCM hội ngộ cùng các bệnh nhi từng mắc ung thư. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Từ Ngọc Quý và Võ Minh Trí (từ trái sang) vào TP.HCM hội ngộ cùng các bệnh nhi từng mắc ung thư. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Lúc em mới cắt chân, đau và buồn nhiều lắm. Giờ được lắp chân, em đi lại được nên rất mừng. Dù đi lâu em cảm thấy hơi đau và rát nhưng sẽ cố gắng tập dần, để còn trở lại trường học như bao bạn khác” - Trí chia sẻ.

Em thứ ba được hỗ trợ chi phí lắp tay giả là Nguyễn Trần Gia Huy (năm tuổi). Huy bị ung thư xương, phải cắt đi cánh tay trái. Cha mẹ Huy đều là công nhân, kinh tế gia đình đã cạn kiệt sau khi chữa trị cho Huy nên không còn khả năng lắp tay giả cho con.

“Suy nghĩ một tuần, tôi quyết định tài trợ 100% chi phí lắp tay cho Huy. Biết tôi đang làm thiện nguyện, trung tâm lắp tay chân giả giảm từ 70 triệu đồng xuống còn 28 triệu đồng. Huy được lắp tay và đang tập sinh hoạt cùng với cánh tay mới của mình” - chị Vy kể.

Bán từng món đồ để lắp tay chân giả cho trẻ

Nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia đã và đang hỗ trợ 100% chi phí lắp tay chân giả cho các bệnh nhi phải đoạn chi do ung thư xương đang điều trị tại BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng TP.HCM.

Chị Lê Tường Vy, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, Trưởng nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia, cho hay Quý là đứa trẻ đầu tiên giúp chị “bén duyên” với con đường lắp tay chân giả cho bệnh nhi ung thư xương. Quỹ lắp tay chân giả của Bếp sẻ chia ra đời nhờ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm và duy trì bằng lợi nhuận bán trà, tách cà phê, đông trùng hạ thảo...

Mỗi tuần hai lần, Bếp sẻ chia đến thăm các bệnh nhi tại khoa Ung bướu BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng TP để kịp thời giúp đỡ những bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn được lắp tay chân giả.

Sau sáu tháng hoạt động, quỹ đã lắp tay chân giả cho 12 bệnh nhi ung thư xương điều trị tại BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng TP, hoàn thành mục tiêu mỗi quý lắp 4-5 tay chân giả. Hiện có tám bệnh nhi đang chờ được lắp tay chân giả, tháng 8 sẽ bắt đầu thực hiện lắp cho trẻ.

Chị Lê Tường Vy gặp lại Từ Ngọc Quý trong chương trình Yêu thương và hy vọng do nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia nhằm tạo cơ hội để gần 100 trẻ từng mắc ung thư và đã khỏi bệnh từ 5-10 năm gặp gỡ, vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM), tối 15-7. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Lê Tường Vy gặp lại Từ Ngọc Quý trong chương trình Yêu thương và hy vọng do nhóm thiện nguyện Bếp sẻ chia nhằm tạo cơ hội để gần 100 trẻ từng mắc ung thư và đã khỏi bệnh từ 5-10 năm gặp gỡ, vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM), tối 15-7.
Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bệnh nhi được lắp tay chân giả còn tùy thuộc vào khả năng đáp ứng thuốc. Vì sau khi đoạn chi và hoàn thành phác đồ điều trị, ba tháng sau trẻ được đề xuất chụp pet/MRI để xác định không còn tế bào ung thư ác tính mới được lắp tay chân giả. Trẻ bị đoạn chi sẽ rất mặc cảm, tự ti. Chúng tôi lắp tay chân giả vì muốn trao tặng các con một sự sống bình thường như bao đứa trẻ khác, để con tự tin hòa nhập cộng đồng và mạnh mẽ bước tiếp” - chị Vy trải lòng.

Chứng kiến từ những ngày đầu lắp tay chân giả cho bệnh nhi của Bếp sẻ chia, chị Quách Thanh Tuyền (38 tuổi, nguyên điều dưỡng trưởng khoa Ung bướu BV Nhi đồng TP) cho biết: “Có nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện hỗ trợ bệnh nhi ung thư chi phí điều trị, phát cơm, cháo miễn phí hay tặng quà dịp lễ, tết. Duy chỉ có Bếp sẻ chia của chị Vy cùng bác Thắng là hỗ trợ chi phí lắp tay chân giả cho bệnh nhi ung thư. Tôi nghĩ chị Vy đã coi các bé như con cháu trong nhà thì mới làm được như vậy”.

Người đồng hành cùng “chiến binh đầu trọc”

Ông Hoàng Văn Thắng (65 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), chủ một xưởng bảo trì xe, tự gọi mình là người đồng hành cùng “chiến binh đầu trọc” - trẻ đang điều trị ung thư. Trước khi cùng chị Vy thành lập quỹ lắp tay chân giả, ông đã hỗ trợ chi phí lắp tay chân giả cho khoảng bảy bệnh nhi ung thư xương tại BV Nhi đồng 2 cách đây hơn một năm. Chi phí lúc đầu do ông tự túc, sau có người thân và bạn bè ủng hộ.

Ông Thắng cho biết “ráng làm để có chi phí giúp đỡ các cháu bệnh nhi”, “mong mình sẽ là điểm tựa tinh thần giúp họ vực dậy, bước tiếp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm