Tính già hóa non

Trong khi các trinh sát đang “đau đầu” tìm thủ phạm các vụ trộm hàng trên xe tải khi các xe này chạy qua đoạn đường thuộc địa phận xã Ea Sô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) thì Long Minh Nghĩa ở xã này đến công an trình báo mình bị cướp một cái ví.

Tuy nhiên, các trinh sát thấy Nghĩa khai vụ cướp có nhiều điểm đáng ngờ nên xác minh và bất ngờ vì thủ phạm các vụ trộm hàng trên xe tải chính là Nghĩa và hai đồng phạm. Lý giải cho hành động đi báo bị cướp, Nghĩa khai: “Sau khi nhảy lên xe tải đạp 19 bao phân xuống đường, chở về nhà thì phát hiện cái ví bên trong có giấy tờ tùy thân bị mất. Nghĩa sợ từ cái ví công an sẽ lần ra thủ phạm nên đi báo bị cướp để công an khỏi nghi ngờ. Chiêu của Nghĩa tưởng cao thủ nhưng chẳng khác nào là “lạy ông con ở bụi này”.

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm