Tình nguyện phát nước, bánh ngọt, sữa... cho người kẹt xe

Khoảng 13 giờ ngày 6- 2 (mùng 6 Tết), dòng người từ Miền Tây ồ ạt trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết đông dần.

Anh Nguyễn Lê Duy - cán bộ Trung tâm văn hóa xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cùng nhóm thanh niên tình nguyện ở địa phương ra QL1 gần ngã tư Bình Nhựt cách cầu Bến Lức 200 m thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để phát nước miễn phí cho người từ quê Miền Tây lên TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Anh Nguyễn Lê Duy phát nước miễn phí cho người đi đường. Ảnh: T.C

Nhiều người đi đường khi đến khu vực này tỏ ra bất ngờ và vui vẻ khi được nhóm tình nguyện cầm khăn, nước suối, bánh ngọt và sữa hộp hòa vào đám đông đang kẹt xe để phát miễn phí cho người đi đường.

Để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng dừng xe gây ùn ứ giao thông, nhóm tình nguyện chọn bãi đất trống rất thuận lợi để người xe máy dừng lại rồi lần lượt phát nước, bánh ngọt cho người đi đường, nếu xe nào có em bé thì tặng thêm 2 hộp sữa.

Có xe đã đi vượt qua chỗ phát nước, dừng lại cách xa vị trí gần 50m do chở cồng kềnh nên không quay lại được, một số tình nguyện viên đã cầm chai nước, khăn lạnh chạy tới tận nơi trao tận tay cho người dân.

Thành viên của nhóm tình nguyện phát sữa cho người đi đường bị kẹt xe. Ảnh: T.C

Nước suối được nhóm tình nguyện chuẩn bị sẵn để phát cho người đi đường. Ảnh: T.C

Theo nhóm tình nguyện, lượng nước phát cho người đi đường trong chiều mùng 6 Tết với gần 8.000 chai, 1.000 khăn lạnh, 500 hộp sữa và cả bánh mì ngọt. Nhiều người đi đường được nhận món quà “tình thương” ai cũng vui và cám ơn tấm lòng của nhóm thanh niên.

Hình ảnh nhóm tình nguyện phát bánh miễn phí cho người dân đi đường lên TP.HCM sau  kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.C

Được biết, nhóm tình nguyện do anh Duy làm Trưởng nhóm duy trì hoạt động đã 6 năm nay.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm