Tối muộn, "phe vé" BlackPink vẫn miệt mài giảm giá cắt lỗ

(PLO)- Dù chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là tới đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink, nhưng "phe vé" vẫn tập trung rất đông trước cửa sân vận động Mỹ Đình với hy vọng "xả" hết vé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV tối muộn ngày 28-7, tức là còn cách đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink chưa đầy 24 tiếng, khu vực trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) vẫn còn rất đông người chào bán vé.

Rất đông người dân tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình nhằm buôn, bán vé concert BlackPink. Ảnh: Minh Trúc

Rất đông người dân tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình nhằm buôn, bán vé concert BlackPink. Ảnh: Minh Trúc

Các nhóm buôn vé đang chào bán cho khách hàng. Ảnh: Minh Trúc

Các nhóm buôn vé đang chào bán cho khách hàng. Ảnh: Minh Trúc

Vé xem các đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink đã được bán từ cách đây hơn nửa tháng trên trang web, giá dao động từ 1,2 - 9,8 triệu đồng, chia thành 3 hạng, tùy theo vị trí, chỗ ngồi hoặc đứng.

Cụ thể, vé VIP (gần ban nhạc) và Platinum (khu vực trước trung tâm sân khấu) có giá là 9,8 triệu đồng và 7,8 triệu đồng. Hạng vé CAT (đứng hoặc ngồi) có giá trải dài từ 1,2 - 6,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay, các loại vé trên đang được "phe vé" bán giảm giá, cắt lỗ hơn một nửa với quảng cáo "mua một tặng một". Ví dụ, vé VIP 9,8 triệu hiện tại chỉ được bán với giá 10 triệu/cặp/2 vé. Hay vé Platinum trên web là 7,8 triệu/vé thì bây giờ chỉ còn 7 triệu/cặp.

Nhiều hình thức chào bán vé với giá rẻ đã được các bạn trẻ áp dụng. Ảnh: Minh Trúc

Nhiều hình thức chào bán vé với giá rẻ đã được các bạn trẻ áp dụng. Ảnh: Minh Trúc

Dù vé đã được "sale up to 50%" nhưng vẫn "ế ẩm". Ảnh: Minh Trúc

Dù vé đã được "sale up to 50%" nhưng vẫn "ế ẩm". Ảnh: Minh Trúc

Nhiều bạn trẻ đến sân vận động để pass vé giá rẻ. Ảnh: Minh Trúc

Nhiều bạn trẻ đến sân vận động để pass vé giá rẻ. Ảnh: Minh Trúc

Đôi vợ chồng trẻ dán quảng cáo lên xe máy và sử dụng cả loa bluetooth để chào bán vé nhưng vẫn không hiệu quả. Ảnh: Minh Trúc

Đôi vợ chồng trẻ dán quảng cáo lên xe máy và sử dụng cả loa bluetooth để chào bán vé nhưng vẫn không hiệu quả. Ảnh: Minh Trúc

Nhiều khách đến hỏi nhưng vẫn ngại rút hầu bao vì kêu đắt. Ảnh: Minh Trúc

Nhiều khách đến hỏi nhưng vẫn ngại rút hầu bao vì kêu đắt. Ảnh: Minh Trúc

Dù khá sát đêm diễn và "phe vé" cũng đã giảm giá khá sâu, nhưng tình trạng vé tồn vẫn còn khá nhiều.

Khi được hỏi nhiều người bán vé cho biết, họ đinh ninh rằng vé concert BlackPink rất dễ bán nên mới nhờ người thân bạn bè đặt hộ nhằm "ôm" vé kiếm lời. Ai ngờ ngoài việc giá cao, người mua còn lo vé không chính chủ thì không thể vào sân, show diễn cũng vướng phải nhiều vấn đề nên càng làm nhiều người thêm hoang mang.

Muôn kiểu chào bán vé đang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Minh Trúc

Muôn kiểu chào bán vé đang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Minh Trúc

Chia sẻ với PV, anh C. (Hà Nội) cho biết, anh chỉ "ôm" 4 cặp vé VIP với giá gốc là 9,8 triệu/vé, giờ anh đã giảm giá xuống còn 10 triệu/cặp/2 vé, với hy vọng có thể gom lại chút vốn liếng nhưng ngồi ở cửa sân vận động 2 ngày rồi mà vẫn chưa thể bán được.

Anh C. (Hà Nội) với tấm biển "Giải cứu vé VIP" ngồi ở cửa sân vận động Mỹ Đình đã 2 ngày. Ảnh: Minh Trúc

Anh C. (Hà Nội) với tấm biển "Giải cứu vé VIP" ngồi ở cửa sân vận động Mỹ Đình đã 2 ngày. Ảnh: Minh Trúc

"Chưa bao giờ nghĩ mình phải ra đây ngồi pass vé cả. Đúng là bài học nhớ đời, chắc lần sau có nhóm nhạc hay ca sĩ quốc tế nào qua Việt Nam biểu diễn có cho thêm tiền mình cũng không 'ôm' vé như này nữa", anh C. phân trần.

Chưa kể việc phải bán "cắt lỗ" vé BlackPink, nhiều bạn trẻ còn cho biết bán trực tiếp ở sân vận động còn phải cạnh tranh với các cô bán nước ở xung quanh.

Bạn H.Y cho biết, có một vài cô bán nước không rõ lấy vé ở đâu mà chỉ bán 2 - 3 triệu/vé VIP. Nhóm bạn H.Y cho biết, vì mọi người ghé sân vận động quá đông nên rất khó để check được hết giá của mọi người.

Nhiều hạng vé vẫn còn chưa thể bán được do khách "chê" giá cao. Ảnh: Minh Trúc

Nhiều hạng vé vẫn còn chưa thể bán được do khách "chê" giá cao. Ảnh: Minh Trúc

"Chính vì thế, nhiều khách đến chỗ mình hỏi vé nhưng chê đắt, lại ghé quán nước của cô để mua với giá thấp hơn rất nhiều", H.Y chia sẻ.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng tại châu Á trong chuỗi concert toàn cầu Born Pink của BlackPink. Chương trình sẽ diễn ra vào 2 đêm 29 và 30-7 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thời gian qua, concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội vướng nhiều lùm xùm, từ việc fanpage ban tổ chức dẫn đường link website có hình bản đồ "đường lưỡi bò", đến mức giá vé gây tranh cãi và số lượng bài hát ít ỏi…

Ngoài vé xem concert, lightstick, bờm phát sáng, sticker, banner của nhóm nhạc BlackPink... cũng được bày bán tại sân vận động. Ảnh: Minh Trúc

Ngoài vé xem concert, lightstick, bờm phát sáng, sticker, banner của nhóm nhạc BlackPink... cũng được bày bán tại sân vận động. Ảnh: Minh Trúc

BlackPink là ban nhạc nữ Kpop của Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của ban nhạc này bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10-2022 và liên tục "cháy" vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tính đến nay, Born Pink là tour diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm