Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đặng Văn Bình (cha ruột Gia) có mâu thuẫn trong việc tranh chấp 1 m2 đất làm hàng rào với em gái là Đặng Thị Thi (còn tên gọi khác là Bẽn). Chiều 20-5, hai bên cãi vã, thách thức “xử” nhau. Em trai ông Bình là Đặng Văn Thương đến can thiệp, trách anh xử sự không đúng mực thì ông Bình vào nhà vác rựa dọa chém cả hai. Cùng lúc này, Gia vừa đi dự liên hoan lớp về đến nhà, vội lấy rựa xông ra chém hai nhát vào vai và cổ bà Thi. Bà Thi gục ngã tại chỗ do nhát chém thứ hai đã làm đứt lìa đầu nạn nhân. Cho rằng gia đình ông Thương bênh vực bà Thi nên Gia tiếp tục cầm rựa chém con trai ông Thương là Đặng Hắc Long (17 tuổi) khiến Long phải đi cấp cứu. Khi công an địa phương đến can thiệp, Gia vẫn hăng máu đuổi chém nhiều người khác.
Đặng Văn Gia sau khi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VIỆT TƯỜNG
Theo ông Nguyễn Văn Học - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Gia là học sinh học lực trung bình, hạnh kiểm tốt, chỉ vì một phút nông nổi đã gây ra trọng án đau lòng.
VIỆT TƯỜNG - T.LỘC
Trước tiên phải trách cha mẹ đối tượng đã ăn ở không đúng mực nên con cái mới thành ra như vậy. Vốn dĩ ông Bình cũng nói sẽ vác dao dựa ra chém em mình rồi còn gì, như vậy thì làm sao mà dạy được con. Người con này cần phải loại bỏ khỏi xã hội.
Mong rằng hắn đủ 18 tuổi để không có ai sẽ là nạn nhân của hắn nữa.
Thật là đau lòng. Chỉ vì 1 m2 đất mà người thân lại đi giết người thân. Đạo đức của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam chúng ta đang xuống cấp trầm trọng, cần phải xem lại cách giáo dục của những người lớn.
Những kẻ hành xử dã man đối với người thân như thế này là đối tượng nguy hiểm cho xã hội cần đưa đi xử bắn, không nên nhân nhượng.
Thời nay hỏi tới học sinh toàn hạnh kiểm tốt, vì hạnh kiểm khá, trung bình thì hiếm, còn hạnh kiểm yếu thì sắp bị "tuyệt chủng"... Nhưng ra đời thường những học sinh hạnh kiểm tốt đó lại là...
Cuộc đời sẽ ra sao đây? Đúng là một lúc nông nổi, hại đời. Thay vì thời gian đó làm được biết bao công việc giúp ích cho xã hội Việt Nam mau phát triển chứ. Tốn cơm nhà nước chứ làm gì?
Tòa lại tuyên bố... bị cáo 18 năm tù.
Thêm một vụ việc đau lòng. Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần nhìn lại cách chúng ta quản lý văn hóa (đặc biệt là đối với văn hóa độc hại) để sau này con cháu chúng ta được nhờ.
Kẻ này chưa đủ 18 tuổi, tối đa 18 năm tù thôi...
Xử bắn bỏ đi. Tội xem thường pháp luật.
Thật là đau lòng quá đi, chỉ trách ông Bình không biết nhường nhịn anh em ruột, chỉ vì 1 mét vuông mà làm cho họ hàng như thế.
12 năm được giáo dục và đang là học sinh mà còn thế. Xử nghẹ chẳng có ích gì. Cần loại bỏ khỏi xã hội, tiếc chi một kẻ như vậy.
Thật là vô phước. Nên xem là bài học để cảnh giác.
Đúng là không có tình người.
Dã man quá. Kẻ này đang học lớp 12? Cầu trời cho kẻ này từng ở lại lớp, để hắn đủ 18 tuổi. Kẻo xử hắn như tên Luyện thì bất công quá.
Tội phạm ngày càng trẻ tuổi. Các nhà làm luật nên xem lại luật pháp thôi. Nhân đạo với tội phạm dưới 18 tuổi là tàn nhẫn với loài người. Tử hình hắn đi.
Ông Đặng Văn Bình sẽ nghĩ gì khi chỉ vì tranh chấp 1 mét vuông đất vô tri mà em gái phải chết, cháu trai vào bệnh viện cấp cứu, con trai phải vào tù? Đúng là nồi da xáo thịt, thật đáng buồn.