Trao yêu thương, trao nụ cười đến người Sài Gòn

(PLO)- Những cái gật đầu, những lời cảm ơn hay những nụ cười hạnh phúc của các cụ già, bác đạp xích lô, tuy "nhỏ" mà lại "to lớn" với sinh viên đến lạ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của nhiều người tại mảnh đất Sài Gòn, đây cũng chính là một phần vẻ đẹp của TP luôn bao dung, đầy nghĩa tình.

Và trên những cung đường tấp nập, nhộn nhịp của Sài Gòn vẫn còn đâu đó những mảnh đời không thể chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon vì hoàn cảnh khó khăn. Họ đã nhận được những món quà đầy bất ngờ, ấm áp từ tay các bạn sinh viên thực hiện chương trình "TRAO"...

trao.PNG
Phần cơm kèm chai nước suối giúp chú xích lô có được một bữa ăn ngon miệng, ấm bụng. Ảnh: DLK13_CLC

“Dạ cô, chú ăn gì chưa ạ, tụi con đến từ chương trình TRAO có một món quà muốn gửi đến cô/chú”. Liền sau lời chào là phần cơm kèm một chai nước suối được các bạn sinh viên gửi đến tận tay các cô chú có hoàn cảnh khó khăn đang tá túc bên vỉa hè hay những góc phố.

Đó có thể là chú đạp xích lô, cô lượm ve chai hay em bé đi theo người lớn trong cuộc bám vỉa hè mưu sinh.

“Chú chạy xích lô nhưng chưa có gì ăn, may có chương trình của tụi con mang đến cho chú bữa ăn này, chú cảm ơn tụi con nhiều”, một chú xích lô ven đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, xúc động chia sẻ.

trao yeu thuong4.jpg
Các bạn sinh viên háo hức bán hoa gây quỹ. Ảnh: DLK13_CLC

Để thực hiện được chương trình TRAO, từ những ngày trước đó, các bạn sinh viên đến từ lớp Du lịch K13 CLC, trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức bán hoa gây quỹ nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. 300 bông hoa đã được các bạn sinh viên chào bán từ bạn bè, người thân và cả những người chưa quen để đổi thành những “món quà” nho nhỏ là một bữa cơm đầy đủ giúp họ cảm thấy ấm bụng hơn.

Sau quá trình bán hoa gây quỹ, các bạn sinh viên bắt tay chuẩn bị các phần ăn trước khi tiến hành phân phát. Đi chợ, nấu nướng, chia các phần cơm, các sinh viên chia thành hai ngày cách tuần để thực hiện chương trình một cách chỉn chu nhất.

trao yeu thuong.jpg
Cùng nhau chuẩn bị các phần cơm. Ảnh: DLK13_CLC

Sau những nỗ lực chuẩn bị, các bạn sinh viên háo hức đem đến những món quà tinh thần ấm áp, gửi gắm vào đó là tình yêu thương và sự sẻ chia đến cho các cô, chú và các bạn trẻ em đang gặp khó khăn. Tổng cộng có 140 phần ăn được chuẩn bị và đóng gói kĩ càng sẵn sàng phân phát trong hai ngày triển khai chương trình.

trao yeu thuong5.jpg
Phần ăn được chuyển đến cho các cô, chú và trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DLK13_CLC
trao yeu thuong 5.jpg
Họ hạnh phúc khi nhận được bữa ăn từ các bạn sinh viên. Ảnh: DLK13_CLC
trao 1.jpg
Niềm vui của một cụ bà khi nhận được phần ăn cho mình và cho người thân. Ảnh: DLK13_CLC

"Chương trình tình nguyện lần này một trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa đối với mình. Mình cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi là một thành viên, vừa tổ chức chương trình đầy ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng, vừa tạo ra hoạt động giúp bạn bè trong lớp trở nên thân thiết hơn.

Trải qua thời gian học chung với nhau, cũng đã lâu lắm chúng mình mới cùng nhau tổ chức một chương trình. Chúng mình đã cùng nhau làm việc, hỗ trợ và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia tình nguyện", bạn Thủy Nguyên chia sẻ.

trao 2.jpg
Các thành viên tham gia chương trình TRAO sau khi hoàn thành chương trình. Ảnh: DLK13_CLC

Bạn Đỗ Huỳnh Như Ý, trưởng Ban tổ chức chương trình “TRAO” tâm sự: "Mình cảm thấy chương trình đã diễn ra suôn sẻ vượt ngoài mong đợi của mọi thành viên. Dù đa số các bạn đều chưa có kinh nghiệm trong việc nấu cơm với số lượng lớn nhưng đều rất hứng thú và hợp tác hết mình. Lúc bắt đầu mình rất lo lắng về vấn đề kinh phí, nhưng nhờ có sự quyên góp từ những nhà hảo tâm mà tụi mình có thể nấu được nhiều hơn cả số lượng phần cơm dự kiến, trao đi được nhiều bữa cơm hơn cho mọi người.

Trên cương vị là trưởng BTC của chương trình lần này, mình nghĩ chương trình cũng góp được một phần nhỏ trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, truyền thống “là lành đùm lá rách” hay việc thúc đẩy thanh niên hoạt động tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Từ chương trình, mình cảm nhận được sự phấn khởi của các thành viên và rất sẵn lòng để tiếp sức cho các hoạt động tình nguyện khác trong thời gian sắp tới, có lẽ đây là một thành công nhất của chương trình TRAO".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm