Người đàn ông giấu tên đến từ Christchurch, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất hôm 22-2-2011 vừa qua, cho biết, khi nghe bạn bè nói, bị chim ỉa vào đầu có thể là điềm tốt, ông đã cười và cho đó là ý nghĩ ngớ ngẩn.
Tuy nhiên sau đó tình cờ đi qua điểm bán vé số, ông bỗng dừng lại và rút 5 NZD còn lại trong túi mình ra mua 1 tấm để thử vận may, không ngờ trúng thưởng.
“Ngôi nhà ở quê hương của tôi đã bị phá hủy trong động đất, và thật may mắn khi có số tiền thưởng này để làm lại nhà và trả nợ”, người đàn ông này cho biết, “Thậm chí, tôi còn có thể giúp những người đồng hương khôi phục lại cuộc sống của mình”.
Theo Thùy Chi (ANTĐ/Daily mail)