Tuyên dương người nhặt được 100.000.000 đồng liền trả lại cho khổ chủ

(PLO)- Sau khi nhặt được 100.000.000 đồng, người đàn ông tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, thông tin từ UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên dương, trao giấy khen người tốt việc tốt cho ông Bùi Anh Tuấn (ngụ thôn 9, xã Ea Rốk).

đánh rơi.jpg
Ông Tuấn (ở giữa) được tuyên dương vì hành động đẹp của mình. Ảnh: H.V

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 12-1, ông Tuấn phát hiện một giỏ xách bị bỏ rơi bên đường nên đưa vào nhà. Kiểm tra chiếc giỏ, ông Tuấn phát hiện bên trong đựng rất nhiều tiền và một thẻ căn cước công dân mang tên Đinh Thị Mai Hương.

Biết người đánh rơi tiền sẽ quay lại tìm, ông Tuấn chủ động đợi sẵn ở cổng. Một lúc sau, gia đình bà Đinh Thị Mai Hương (ngụ cùng xã Ea Rốk) đi tìm kiếm giỏ xách đã đánh rơi và gặp ông Tuấn.

Vợ chồng bà Hương miêu tả đúng hình dạng, màu sắc giỏ xách, đúng tên thẻ căn cước công dân kèm theo nên ông Tuấn đã chủ động trao trả lại giỏ xách kèm toàn bộ tài sản bên trong.

“Lúc nhặt được giỏ xách đựng nhiều tiền, tôi đứng đợi để trả cho người đánh rơi vì đó là tài sản của họ. Tôi nghĩ đây là việc nên làm vừa giữ phúc cho mình vừa để phúc cho con cháu”, ông Tuấn nói.

Chia sẻ với PLO, bà Hương cho biết hôm 12-1, vợ chồng bà bị té xe nên đánh rơi giỏ xách đựng tiền xuống đất. Thời điểm đó, trời còn tối nên vợ chồng bà không phát hiện được việc bị rơi giỏ xách.

Bà Hương nói: “Hôm đó, vợ chồng tôi đánh rơi 100.000.000 đồng. Đó là số tiền vợ chồng tôi mang theo để trả cho bạn hàng ngoài chợ. Rất may, chúng tôi đã gặp được người tốt và được trao trả toàn bộ tài sản đã đánh rơi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm