Chung kết U-17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2024:

U-17 Hà Nội lần đầu tiên vô địch

(PLO)-U-17 Hà Nội lên ngôi vô địch sau trận tái đấu tại giải với LPB.HAGL.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước LPB.HAGL, đội U-17 Hà Nội đã lần đầu tiên giương cao chiếc cúp vô địch trong sự vỡ oà hạnh phúc của thầy trò HLV Cristiano Roland trên sân Bà Rịa vào chiều nay 27-7.

LPB.HAGL và Hà Nội lần đầu gặp nhau ở trận chung kết, nhưng Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn, bởi từng thắng LPB. HAGL ở vòng bảng với tỷ số cách biệt 2-0. Thực tế, các cầu thủ trẻ của HLV Cristiano Roland đã chủ động tổ chức những đợt tấn công liên tiếp về phía khung thành của đối thủ phố Núi, khiến họ chống trả rất vất vả.

Chung-ket U-17-6.jpg
Trận chung kết U-17 là trận tái đấu giữa Hà Nội và LPB.HAGL. Đội trẻ Hà Nội đã thắng cả hai trận từng vòng bảng đến chung kết. Ảnh: CTP

Dẫu thế, LPB.HAGL vẫn có những đường phản công chất lượng khiến đội bóng trẻ thủ đô khá bất ngờ. Phút 19 Anh Kiệt đã có pha đột phá dũng mãnh và có cú dứt điểm rất hiểm hóc, nhưng bóng vẫn chưa thể đi vào khung thành của đội bóng phố Núi, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi cho Hà Nội.

Sau đó, đến lượt Đức Mạnh bỏ lỡ pha ghi bàn trong một tình huống đối diện khung thành ở phút 28, nhưng cú đệm lòng của anh lại đưa bóng lên trời. Xem các cầu thủ trẻ Hà Nội thi đấu, có thể thấy cơ hội ăn bàn của họ sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng tiếc là đội bóng thủ đô vẫn chưa thể tận dụng tốt cơ hội của mình.

Chung-ket U-17-7.jpg
Một trận chung kết có chất lượng khác của hai CLB có chính sách đào tạo trẻ tốt. Ảnh: CTP

Phải nói rõ, ở hiệp đấu đầu tiên, sự lấn lướt đã giúp các cầu thủ trẻ của HLV Cristiano chơi rất thoải mái, nhưng những cú dứt điểm chưa thành bàn đã phần nào khiến họ nôn nóng, nên càng thiếu chuẩn xác trong sự điều chỉnh thước ngắm của mình.

Phút 40, một cầu thủ của LPB.HAGL đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã bỏ qua không cho đội Hà Nội được hưởng quả phạt đền khiến đội Hà Nội bức xúc. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ môn Dương Quốc Huy đã cứu nguy rất lớn cho khung thành của đội bóng phố Núi.

Chung-ket U-17-3.jpg
Hà Nội thắng chung kết 2-0, ở vòng bảng cũng thắng đối thủ 2-0. Ảnh: CTP

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn là những người nắm thế trận và tiếp tục đẩy HAGL vào thế chống trả nhọc nhằn. Phút 53, Tiến Cường lại tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn cho Hà Nội. Ngoài sự nôn nóng khiến các cầu thủ Hà Nội chưa thể ăn bàn, bên cạnh đó lối chơi chắc chắn của hàng thủ LPB.HAGL cũng đã ngăn chặn được những miếng đánh của đối thủ.

Chung-ket U-17-14.jpg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao HCB cho á quân LPB.HAGL. Ảnh: CTP

Mãi đến phút 56, sau một loạt tình huống tấn công, cuối cùng Hồng Phong cũng đã có bàn mở tỷ số cho Hà Nội từ cú dứt điểm từ xa rất đẹp mắt. Bàn thắng đã giúp các học trò của HLV Cristiano càng thêm hưng phấn.

Họ liên tục tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Quốc Huy hòng có thêm bàn thắng và điều gì đến đã đến. Phút 61, từ cú tạt bóng của đồng đội, Thiên Phú đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. Có 2 bàn cách biệt, các cầu thủ trẻ Hà Nội chơi khá chậm rãi, nhưng những pha tấn công của họ vẫn rất nguy hiểm và luôn đặt khung thành của thủ môn Quốc Huy vào thế nguy hiểm. Càng về cuối, Hà Nội chủ động chơi chậm và thủ chặt hòng bảo toàn tỷ số thắng cách biệt, bởi chức vô địch U-17 quốc gia lần đầu tiên là điều đội bóng trẻ thủ đô hằng mơ ước bấy lâu và đang đứng trước cơ hội ấy.

Ngược lại, LPB. HAGL nỗ lực đẩy cao thế trận ở những phút cuối để có thể rút ngắn cách biệt, qua đó có thể nuôi hy vọng sẽ làm được điều bất ngờ, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm. Trong khi đó, dẫu không đẩy cao thế trận, nhưng những miếng đánh của CLB Hà Nội vẫn khiến đội bóng trẻ phố Núi phải toát mồ hôi hột. Kết thúc trận đấu, Hà Nội đã giành chức vô địch sau khi thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

+Các danh hiệu của giải qua hình ảnh:

Hai đội đồng hạng ba: PVF và Hà Tĩnh

Chung-ket U-17-13.jpg
LPB.HAGL á quân và đoạt luôn giải Phong cách. Ảnh: CTP
Chung-ket U-17-9.jpg
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc giải cho Đậu Hồng Phong (Hà Nội). Ảnh: CTP
Chung-ket U-17-8.jpg
Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội). Long cũng là thủ môn số 1 của U-16 Việt Nam. Ảnh:CTP
Chung-ket U-17-10.jpg
Có 3 cầu lên ngôi Vua phá lưới của giải gồm:Việt Long (Hà Nội), Anh Kiệt (Hà Nội), Hồng Kiên (Thể Công Viettel)-4 bàn. Ảnh:CTP
HLV Roland.jpg
HLV Cristiano Roland của U-17 Hà Nội cùng chiếc cúp vô địch. Ảnh: CTP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm