Giải U-19 quốc tế - Thanh Niên:

U-19 VN đòi được “nợ khó đòi” trước Malaysia

(PLO)- Cuối cùng rồi U-19 Việt Nam (VN) cũng vất vả đòi được món nợ thua bán kết giải U-19 Đông Nam Á trước U-19 Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên sân nhà Bình Dương, thầy trò HLV Đinh Thế Nam thắng vất vả 2-1 trước U-19 Malaysia ở giải U-19 quốc tế - Thanh niên, đội mà tại bán kết U-19 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Indonesia đã bất ngờ đánh bại VN 3-0 để vào chung kết và vô địch, dù VN được đánh giá là ứng viên.

Ngay phút thứ 5, trung phong Nazrin bin Mohammad đã trừng phạt bằng bàn thắng vào lưới Văn Bình từ sai lầm ở phòng ngự U-19 VN. Ảnh: KHẢ HÒA

Ngay phút thứ 5, trung phong Nazrin bin Mohammad đã trừng phạt bằng bàn thắng vào lưới Văn Bình từ sai lầm ở phòng ngự U-19 VN. Ảnh: KHẢ HÒA

Lúc đó HLV Sazali Waras của Malaysia cũng không thể tin nổi thầy trò ông làm sao đánh bại được ứng viên vô địch này.

Nhưng họ đã “bắt bài” được U-19 VN qua chiến thắng bán kết ấy, Malaysia đã chơi thứ bóng đá mạnh, tranh chấp quyết liệt và thậm chí rình rập chờ VN mắc sai lầm là trừng phạt ngay tức khắc.

Trung vệ Thành Đạt rất thiếu tập trung trong phòng ngự dẫn đến bàn thua. Ảnh: KHẢ HÒA

Trung vệ Thành Đạt rất thiếu tập trung trong phòng ngự dẫn đến bàn thua. Ảnh: KHẢ HÒA

Thật vậy, ngay phút thứ 5, khi mà nhiều cầu thủ VN còn chưa ổn định, thì U-19 Malaysia trừng phạt ngay bằng sai lầm của hàng phòng ngự.

Cụ thể là Thành Đạt đá trung vệ nhưng rất thiếu quyết đoán trong tình huống chần chừ ngay dọc trung lộ để trung phong cao to Nazrin Bin Mohammad lao đến đoạt bóng và “cứa lòng” rất chuẩn, bóng bay vào sát góc ê ke để mở điểm cho Malaysia.

Trận đấu có HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Yong-jin dự khán. Ảnh: KHẢ HÒA

Trận đấu có HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Yong-jin dự khán. Ảnh: KHẢ HÒA

U-19 VN chơi thanh thoát và thậm chí hàng phòng ngự ít mắc lỗi nhưng cứ gặp Malaysia chơi nhanh, mạnh, pressing là U-19 VN rất dễ trả giá và thậm chí đôi lúc trở thành “đối thủ thiếu gai góc” với đội trẻ Malaysia.

HLV Gong Oh-kyun của U-23 VN chọn chỗ ngồi riêng để quan sát. Ảnh: KHẢ HÒA

HLV Gong Oh-kyun của U-23 VN chọn chỗ ngồi riêng để quan sát. Ảnh: KHẢ HÒA

Rất may là đến phút 28, từ một tình huống đá phạt của Quốc Việt, tiền đạo này ra chân, bóng bay cực kỳ hiểm hóc chạm xà sát góc ê ke rồi đậm xuống, Đức Anh lao đến bật cao đánh đầu san bằng cách biệt 1-1. Rồi phút bù giờ 90+2 Văn Khang ấn định chiến thắng 2-1 từ chấm 11m, khi trung vệ Farhan phạm lỗi trong vùng cấm.

Đức Anh có bàn san bằng từ tình huống đá phạt bật xà của Quốc Việt. Ảnh: K.H

Đức Anh có bàn san bằng từ tình huống đá phạt bật xà của Quốc Việt. Ảnh: K.H

Suốt 90 phút U-19 VN rất khó khăn thể hiện sự mạch lạc trước Malaysia.

HLV Đinh Thế Nam có thể rà soát thêm những gương mặt mới, tiếp tục hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là ông phải bịt các lỗ rò của hàng phòng ngự khi gặp các đối thủ khỏe, nhanh, chơi pressing và rình rập như kiểu Malaysia.

U-19 Malaysia rất...xương với U-19 VN dù hôm nay VN thắng. Ảnh: K.H

U-19 Malaysia rất...xương với U-19 VN dù hôm nay VN thắng. Ảnh: K.H

Tháng 9, U-19 VN lại sang Indonesia đá vòng loại U-20 châu Á. Một vòng loại hứa hẹn đầy khó khăn và thách thức. “Hỏa lực” của U-19 VN có thể tạm ổn, nhưng hàng phòng ngự thì còn nhiều việc phải làm lắm.

Ở trận đấu trước đó U-19 Thái Lan thắng U-19 Myanmar 1-0. Như vậy Myanmar sau hai trận toàn thua hết cơ hội tranh ngôi vô địch.

Thứ tự bốn đội sau hai lượt trận: 1- VN (6 điểm, hiệu số 4/1), 2- Thái Lan (4 điểm, 1/0), 3- Malaysia (1 điểm 1/2), 4- Myanmar (0 điểm, 0/3).

Lượt trận thứ ba ngày 9-8: Malaysia - Myanmar (16 giờ), VN - Thái Lan (18 giờ 30)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm