Vẫn chưa tìm thấy 2 vợ chồng mất tích trên sông Lam

Chiều 19-7, sau hai hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm trên sông Lam, lưc lượng tìm cứu nạn cùng người thân vẫn chưa tìm được ông Nguyễn Văn Đông (66 tuổi), bà Trần Thị Lợi (60 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Vĩnh Sơn), cùng bị mất tích trên sông Lam.

Nước sông Lam đang lên nhanh, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Theo những người trực tiếp tìm kiếm ông Đông, bà Lợi cho biết do liên tiếp những ngày qua ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn có mưa lớn cộng với các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Lam xả lũ nên nước sông Lam đang dâng lên nhanh, nước cuồn cuộn chảy. Do vậy công việc tìm kiếm ông Đông, bà Lợi đang gặp khó khăn.

Hai ngày nay, huyện Anh Sơn đã huy động hàng ngàn lượt người quần thảo, tìm kiếm vợ chồng ông Đông dọc sông Lam đoạn qua huyện Anh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Ông Phan Bá Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, cho biết công tác tìm kiếm ông Đông, bà Lợi đang được tiến hành khẩn trương. Các con của vợ chồng ông Đông đã thuê người giăng lưới quanh sông Lam đoạn gần huyện Đô Lương để theo dõi, tìm kiếm ông bà.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Đông khó khăn. 

Người dân ở xóm 3, xã Vĩnh Sơn cho biết: Hơn nửa đời người gia đình ông Đông, bà Lợi gắn bó với sông nước. Hai vợ chồng ông Đông đã vượt qua bao cơn lũ của lịch sử, cứu biết bao nhiêu người dân nơi rốn lũ, đưa đón con em thôn xóm đi học, người dân qua sông mưu sinh an toàn. Hai ngày nay, con gái và người dân xóm 3 chạy gào khóc gọi tên, tìm kiếm ông Đông, bà Lợi dọc sông Lam nhưng vô vọng, nỗi buồn đang bao trùm lên cả xóm.

Như đã đưa tin, gần 6 giờ sáng 17-7, vợ chồng ông Đông, bà Lợi dùng thuyền máy đi đánh cá dọc sông Lam. Thời điểm này trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa giông lớn.

Đến khoảng 8 giờ sáng, người dân phát hiện thuyền của vợ chồng ông Đông dạt vào bờ sông Lam thuộc địa bàn xã Long Sơn (huyện Anh Sơn).

Lúc đó thuyền máy của vợ chồng ông Đông vẫn còn nổ nhưng không thấy ông bà ở đâu. Trên thuyền máy có chiếc điện thoại của ông Đông nên người dân lấy máy điện thoại đó tìm trong danh bạ số điện thoại con gái của hai ông bà để báo tin.

Người dân ở xóm 3, xã Vĩnh Sơn buồn, khóc thương vợ chồng ông Đông, bà Lợi. 

Nhận được tin báo, con gái của vợ chồng ông Đông chạy ra sông Lam gào khóc, đi tìm cha mẹ. Nhiều người dân địa phương cũng đi dọc sông Lam giúp tìm ông Đông, bà Lợi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Ông Đông từng là chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau khi ra quân, ông Đông về cùng vợ làm nghề vạn chài đánh bắt cá trên sông Lam rồi chuyển lên bờ xã Vĩnh Sơn dựng nhà ở. Hoàn cảnh gia đình ông Đông thuộc diện khó khăn.

Sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 3 đã gây mưa lớn ở các huyện miền núi Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khiến nước hạ nguồn các sông đang lên nhanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm