VCK giải vô địch nữ châu Á, VN-Jordan (3-1): Qua một chướng ngại

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài nữ Pannipar, các cô gái Việt Nam dường như có phần căng cứng tâm lý nên nhiều pha xử lý thiếu uyển chuyển và ứng biến không phù hợp. Đã từng hai lần thắng dễ Jordan nhưng cuộc tái đấu có tính chất quyết định này, chủ nhà thận trọng đến mức thiếu sức sáng tạo. Rất nhiều lần các cô gái áo đỏ đan bóng nhịp nhàng và cần thiết đột phá vào vòng cấm tạp bất ngờ thì họ lại chuyền bổng làm mất đi nhiều cơ hội quý.

Dù biết đối thủ cao to, có sức mạnh và tốc độ bứt phá tốt song HLV Trần Vân Phát của tuyển Việt Nam vẫn không cho các học trò duy trì chơi nhóm nhỏ, phát huy yếu tố kỹ thuật và hạn chế thế mạnh đối phương. Gần 10 phút đầu hiệp 1, các cô gái Việt vây ráp cầu môn Jordan rất nhiều nhưng không hiệu quả. Ngược lại, Jordan chấp nhận đá lùi sâu chờ cơ hội rình rập phản công. May mà một lần trung phong Maysa Ziad sút sệt vào góc hẹp, thủ môn Kiều Chinh đã cảnh giác cao độ kịp thời khép góc và ngã người đẩy bóng đi hết biên ngang. Đòn hồi mã thương của đội khách khiến các cô gái Việt Nam thận trọng hơn.

Thanh Hương (22) là tác giả của hai bàn thắng vào lưới Jordan. Ảnh: XUÂN HUY

Phút 15, từ một pha sút phạt của Kim Hồng, bóng bay lượn tầm thấp vào giữa giúp Nguyễn Thị Muôn lao vào đá nối cách cầu môn khoảng 4 m hạ gục thủ môn Zina trong tiếng reo hò như vỡ sân của khán giả. Tiếp sau đó, hàng loạt cơ hội được tạo ra song các chân sút Việt Nam xử lý quá hiền hoặc quá trau chuốt để cơ hội đi qua.

Bất ngờ xảy ra ở phút 33, tiền vệ Shahnaz có cú đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngược về cho Maysa Ziad. “Nữ sát thủ” này để bóng trôi qua một hậu vệ rồi lập tức xoay người cứa lòng cực chuẩn, bóng bay vòng cung rất đẹp và cho dù Kiều Chinh bay người hết cỡ vẫn không với tới. Cầu trường im lặng và ngột ngạt trước bàn thắng mẫu mực của Jordan.

May mà các học trò ông Trần Vân Phát vẫn không nao núng. Chỉ hai phút sau, lại là một tình huống sút phạt ở bên cánh trái, Kim Hồng lái quả bóng tìm đến đúng tầm cắt mặt và bật nhảy của Thanh Hương giúp tiền đạo này đánh đầu qua tay Zina giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 83, Thanh Hương hoàn tất cú đúp và đóng đinh 3-1 cho tuyển Việt Nam.

Chủ nhà đã vượt qua một cửa ải và gần như chắc suất thứ ba bảng A, trừ khi Jordan gây ra chuyện hái sao trên trời trước Úc và Nhật.

Chiều nay (15-5), hai cặp đấu bảng B: Hàn Quốc - Myanmar (17 giờ 15), Trung Quốc - Thái Lan (20 giờ 15).

DUY ÂN

Phát biểu sau trận đấu 

HLV Trần Vân Phát (Việt Nam): “Ông trời đã mưa một trận nhẹ làm cho mát mẻ nên hai đội thi đấu cống hiến. Các cầu thủ Jordan đã chơi rất tốt. Trong khi đó, tuyển Việt Nam còn bỏ qua nhiều cơ hội và nhiệm vụ của tôi là phải làm việc lại với cầu thủ của mình. Tôi hiểu do áp lực từ khán giả, từ việc phải thắng nên các học trò chưa thể hiện đầy đủ năng lực của mình”.

HLV Masahiko Okiyama (Jordan): “Chúng tôi chơi thật khó khăn và không tạo ta nhiều cơ hội. Đội tuyển Việt Nam có một trận thắng xứng đáng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm