Sài Gòn ngày Tết đông khác thường

Nói như anh Lộc, một doanh nhân vừa từ nước ngoài về TP HCM chỉ 3 ngày trước giao thừa: "Mùng Một Tết năm nay đẹp ngày để xuất hành nhất trong năm nên mọi người tranh thủ ra đường chứ không trốn mình trong nhà".

15h chiều mùng Một hợp tuổi, anh Lộc bắt đầu lên đường thăm bà con, song vừa ra đến ngã tư Hàng Xanh đã phải xếp xe hơi vào hàng lăn bánh chầm chậm sang đường Bạch Đằng. Đến đoạn chợ Bà Chiểu, 5 chiếc xe gắn máy từ đường Lê Quang Định lao ra ào ào, buộc tài xế phải thắng gấp, suýt va vào nhau. "Đường phố náo nhiệt không khác ngày thường, Tết năm nay thật lạ", anh lái xe nói.

Sài Gòn ngày Tết đông khác thường ảnh 1
Hành khách chờ xe buýt ngày Tết. Ảnh: P.A.

Hai ngày Tết đầu tiên, khắp các con phố đổ về trung tâm thành phố TP HCM đông nghịt người vui xuân. Đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai... 21h đêm mùng Một, có những lúc xe máy ùn lại hoặc nối nhau chạy chậm. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, xa lộ Hà Nội... người xe nườm nượp ra vào thành phố. Nghĩa trang thành phố đông đúc người đi viếng mộ. Trong khi bãi giữ xe Khu du lịch Suối Tiên gần như không còn chỗ trống. Những chuyến xe buýt ra vào thành phố cũng chở gần kín khách.

Bà Thanh Thùy, nhà ở quận Thủ Đức, cho biết: "Ngày nghỉ Tết quá dài nên gia đình tôi tranh thủ hai ngày đầu năm đi chúc Tết, chuẩn bị mùng Ba cúng đưa ông bà xong là tất cả lên đường du lịch cho đến cuối tuần mới về để đi làm". Bà Võ Thị Thiên Thanh ngụ trên đường Điện Biên Phủ, quận 10, cũng nói: "Lạ là năm nay đầu năm mới không hiểu sao cả nhà cứ đòi đi chơi, rồi thăm ông bà sớm, trong khi mọi năm Tết ở nhà xem phim, chơi bài, xổ số". Chưa năm nào như Tết nay, cả gia đình bà Thanh về thăm ngoại rồi ở lại chơi hết cả những ngày đầu năm.

Với giới trẻ, Tết năm nay đặc biệt vì mùng Một trùng với ngày Lễ tình nhân nên càng là cái cớ để ra đường vui chơi. Trí, 30 tuổi, ở khu vực Bảy Hiền, tối Valentine, dù là ngày đầu năm mới, nhưng vẫn vui vẻ "đóng thùng" xách xe chạy đến tận Bình Dương (40 km) thăm người yêu. "Khởi đầu năm mới đã xuất hành đi xa nên năm nay chắc chắn rất sôi động", chàng trai này tự làm "thầy bói".

Lượng người đổ ra đường đầu năm quá đông nên đây là dịp hốt bạc của giới kinh doanh taxi.

Chỉ chạy xe trong vòng 3 tiếng đồng hồ chiều mùng Một, Long, tài xế taxi Hoàng Long đã thu được 1,6 triệu đồng, bằng gấp 3 lần doanh thu ngày bình thường. Một lái xe taxi khác cho biết, suốt buổi sáng qua "vui chơi Tết quên lo nhiệm vụ" nên chỉ chạy được 500.000 đồng, anh đã treo "tài" để đánh bài, thăm xuân. Thế nhưng sáng nay chỉ một cuốc xe đưa khách về Cai Lậy, anh đã thu hơn một triệu đồng. "Nghĩ lại thật tiếc vì hôm qua tôi đã lãng phí hết một ngày công mùng Một đắt khách", bác tài này chắc lưỡi nói.

Những ngày này, khách ngồi vào taxi của các hãng Mai Linh, Vinasun, Hoàng Long, Petrolimex... đều nghe điện thoại tổng đài thông báo liên tục các yêu cầu cần xe. Hầu hết đều cần ôtô 7 chỗ ngồi.

Phan Anh/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm