Vớt được xe và bốn người bị lũ cuốn

Sáng 22-9, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phát hiện mui chiếc xe bảy chỗ bị nạn (biển số 37A-090.31) nổi lên phía hạ nguồn, cách cầu tràn Khe Ang chừng 500 m. Ngay sau đó, chiếc xe này đã được bộ đội và công an kéo vào bờ và trục vớt. Phía trong xe có bốn thi thể nạn nhân vẫn đang ôm nhau là bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi, công tác tại Hạt Giao thông huyện Quỳ Hợp), bà Phan Thị Dương (54 tuổi, thông gia của bà Nhâm), chị Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm) và con gái Vũ Thị Thùy Linh (chín tuổi). Riêng cháu Vũ Bá Hải (năm tuổi, con gái chị Nga) vẫn còn đang mất tích.

Trước đó, trong đêm 21-9, rất nhiều người dân hai bên Khe Ang và người dân xã Nghĩa Xuân dường như không chợp mắt, họ ngóng ra dòng nước đục ngầu chảy xiết để cầu mong lực lượng cứu hộ sớm tìm được xe và các nạn nhân. Khi thi thể bốn người bị nạn được đưa ra khỏi xe, hàng trăm người đứng trên bờ theo dõi trục vớt đã bật khóc.

Tại gia đình anh Vũ Bá Thanh (chồng chị Nga), nhiều người đã không cầm được nước mắt trước những tấm di ảnh ba mẹ con chị Nga trên bàn thờ lập vội. “Hải ơi, con ở đâu chưa về với mẹ và chị, dưới đó nước sông sâu và lạnh lắm. Thế là hết cả rồi, vợ chết, con mất, tui sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa” - anh Thanh khóc nức nở. Chia sẻ cùng gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại đã đến thắp nhang, động viên người thân và khẳng định trong những ngày tới, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trên Khe Ang và dọc sông Hiếu để sớm đưa thi thể cháu Hải về nhà.

Vớt được xe và bốn người bị lũ cuốn ảnh 1

Chiếc xe bị nạn sau khi được trục vớt lên bờ. Ảnh: ĐL

Vớt được xe và bốn người bị lũ cuốn ảnh 2

Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về làm lễ an táng. Ảnh: ĐL

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra trong cơn mưa lũ chiều 19-9. Khi đó, ông Trương Văn Thái (Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An) lái một chiếc xe ô tô bảy chỗ đến chở bà Nhâm cùng người thân ra tỉnh Hòa Bình để ăn giỗ bố bà Nhâm. Lúc 18 giờ, khi chiếc xe trên cố qua cầu tràn Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bị nước ngập làm chết máy. Thấy vậy, ông Thái đã gọi điện thoại kêu cứu hộ. Chị Nga cũng điện thoại thông báo tình hình với chồng là anh Thanh và hét lên “Cứu gấp!”. Qua điện thoại, anh Thanh nghe tiếng con: “Bố ơi, cứu con với, con sợ lắm!”. Tuy nhiên, dòng nước xiết đã nhanh chóng cuốn chiếc xe trôi xuống hạ nguồn. Ông Thái và người đàn ông ngồi phía trước mở được cửa nên thoát chết, còn năm người ngồi phía sau gồm phụ nữ, trẻ em thì bị cuốn trôi mất tích cùng chiếc xe.

Hôm qua, Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe và đang tạm giữ hình sự ông Thái (tài xế) để phục vụ điều tra. Công an cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can tài xế này. Theo điều tra ban đầu, ông Thái biết cầu tràn Khe Ang bị nước ngập sâu và đã có rào chắn, cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn cố điều khiển cho xe vượt qua nên đã bị nước cuốn.

Phát hiện năm thi thể nạn nhân khác

Trưa qua, khi đang tìm kiếm thi thể cháu Hải, lực lượng tìm kiếm cứu nạn lại vớt được thi thể cháu Đào Văn Hòa (hai tuổi, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) cách cầu tràn Khe Ang chừng 25 km. Trước đó, trưa 20-9, mẹ cháu Hòa để con ngủ trong nhà rồi đóng cửa đi làm trong mưa, đến chiều quay về thì cháu đã mất tích.

Hôm qua, người thân và lực lượng chức năng đã tìm được thi thể ba học sinh bị nước lũ cuốn chết trên đường đi học về. Đó là Bùi Thị Huyền (13 tuổi, trú xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Hoàng Xuân Quyền (12 tuổi) và Nguyễn Như Hùng (12 tuổi, cùng trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Anh Trương Văn Sung (41 tuổi, ở bản Phay, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) bị nước cuốn khi qua sông Nậm Tôn vào chiều 21-9 cũng đã được người thân tìm thấy.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao 7,5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị nạn.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm