Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu khai gì?

(PLO)- Cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu nói không biết các "ông trùm" xăng lậu để lại tiền trong nhà, khi biết thì nghĩ để qua Tết rồi trả lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) tại phiên tòa.

Sáng ngày 11-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Trong vụ án này, 73 bị cáo bị truy tố tội buôn lậu, chỉ có một mình Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi về mối quan hệ giữa bị cáo Ngô Văn Thụy và bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (tự Sơn, 65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) ra sao? Bị cáo Thụy cho biết, ban đầu không biết Tứ là ai nhưng qua lời giới thiệu của một người tên là Huyền (làm Hải Quan ở Vũng Tàu). Sau đó bị cáo Tứ xin gặp ở Nhà hàng tại Cần Thơ.

Bị cáo Ngô Văn Thụy vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Bị cáo Ngô Văn Thụy tại tòa. Ảnh: VH.

“Tại đây bị cáo uống vài lon bia, Tứ có đặt vấn đề sau này em ăn gì nhờ anh giúp. Lúc này bị cáo nói: Tôi chẳng giúp được gì. Sau đó Tứ có đưa 10.000 USD và thẻ ATM nói bên trong thẻ có 100 triệu đồng nhưng bị cáo không nhận. Sau đó bị cáo Tứ cầm lại số tiền và thẻ ATM này”, bị cáo Thụy khai tại tòa.

Cũng theo bị cáo Thụy, khi nhận tin tố giác của nguồn tin, bị cáo trực tiếp đi trinh sát tại khu nhà nhà yến (sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long) có tàu không có hàng, nhưng bị cáo có niềm tin tin báo của quần chúng là chính xác vì tin báo có cả hình ảnh. Lúc này bị cáo xác định tàu chở xăng từ ngoài biển vào khu nhà yến cũng phải mất hơn 10 tiếng mới về Cần Thơ.

“Với kinh nghiệm bản thân, bị cáo nhận thấy nhóm đối tượng trong đường dây này có mối quan hệ xã hội rộng, quan hệ với lực lượng chức năng mới làm ăn trót lọt được như vậy. Vì vậy để đảm bảo bí mật thông tin khi phát hiện tàu, bị cáo báo cáo lên lãnh đạo Tổng Cục Hải Quan để tăng cường lực lượng tổ chức bắt giữ cũng không muộn”, bị cáo Thụy nói thêm.

Bị cáo Thụy cũng cho biết thêm, nếu những tàu xăng chở từ ngoài biển vào sông Hậu đến nhà yến thì phải qua lực lượng Cảnh sát Biển, lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Quản lý thị trường, CSGT đường thủy.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và bị cáo Phan Thanh Hữu

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và bị cáo Phan Thanh Hữu. Ảnh: VH

Theo đúng kế hoạch đêm ngày 25 rạng sáng 26-1-2021, tàu chở xăng sẽ vào sông Hậu. Tuy nhiên đến sáng bị cáo liên lạc với người báo nguồn tin thì được thông báo chưa thấy tàu xuất hiện ngoài cửa sông. Như vậy bị cáo có linh cảm đã bị lộ, có người làm lộ kế hoạch nên bị cáo cho anh em trong đội rút quân qua Tết Nguyên đán tính tiếp.

Sau đó, Tứ gọi cho bị cáo xin gặp ở nhà hàng để nói chuyện. Lúc này Tứ để lại 10.000 USD và thẻ ATM bên trong có 100 triệu đồng nói mật khẩu 4 số đuôi cuối. Nhưng bị cáo Thụy không nhận và nói: “không giúp được đâu mà nhận”.

Sau đó Tứ cùng bạn gái Trần Ngọc Thanh đến nhà Thụy tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) đưa một phong bì đựng 10.000 USD và một thẻ ATM có 100 triệu đồng nhưng Thụy vẫn cương quyết không nhận. Lúc này Tứ mời Thụy đi ăn nhưng Thụy mời ăn cơm tại nhà. Trước khi ăn cơm Tứ nói Thanh bỏ tiền và thẻ ATM vào hộc đôn ở cạnh bàn uống nước.

Ít ngày sau Hữu đến nhà gặp Thụy. Tại đây Hữu mang 500 triệu gói vào túi nói “gửi quà cho anh em ăn Tết”, sau đó đưa vào hộc dưới bàn. Tuy nhiên Thụy nói lại: “Em có giúp được gì anh đâu mà quà, thôi anh về đi”. Sau đó bị cáo Hữu ra về. Bị cáo Thụy khẳng định không nói Hữu câu "từ giờ đến tết anh cứ làm, ra tết em vào thì anh em mình ngồi nói chuyện" như cáo trạng nêu.

“Khẳng định lúc để lại tiền tại nhà bị cáo không hề biết, sau đó 2, 3 ngày bị cáo mới biết Tứ và Hữu để tiền. Nếu bị cáo biết Tứ và Hữu để tiền lại thì đã bắt mang về luôn. Lúc này cũng gần Tết nên bị cáo nghĩ để qua Tết sẽ trả lại”, bị cáo Thụy nói.

Khi HĐXX hỏi tại sao thì bị cáo Thụy cho biết, khi gặp bị cáo không biết đó là Hữu, chỉ nghĩ đó là giám đốc của một công ty của vụ nào đó mà Hải quan đang làm. Bị cáo không biết Hữu ở vụ nào vì cũng nói chuyện không hề nhắc đến chuyện kinh doanh xăng dầu lậu. Lúc này bị cáo nghĩ Tết rồi nên sau Tết cho anh em xem người để 500 triệu đồng này là giám đốc công ty nào để trả.

Tuy nhiên, HĐXX hỏi: Bị cáo có ý định trả lại tiền sao mà còn tiêu xài cá nhân? Vậy lấy gì trả? Bị cáo Thụy trả lời: Trong thẻ của bị cáo có tiền nên qua Tết lấy tiền đó trả.

HĐXX hỏi tiếp: Bị cáo đồng ý cáo trạng và nghĩ gì về hành vi của mình?. “Bị cáo đã 45 năm công tác, năm nào cũng công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có huân chương chiến công, phần thưởng nhiều bằng khen của chính phủ mà để xảy ra vi phạm như vậy đã đánh mất tất cả. Đây là bài học rất đau xót, mong HĐXX xem xét để bị cáo về sớm với gia đình, với quãng đời còn lại”, bị cáo Thụy nói tại tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm