Xã ký khống giấy khai sinh!

Mới đây, ông H. (ngụ ở ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, An Minh, Kiên Giang) không khỏi bất ngờ khi được người quen trong ngành giáo dục tặng một xấp giấy khai sinh (bản sao) có đóng sẵn dấu mộc đỏ và chữ ký của chủ tịch UBND xã Đông Thạnh.

Theo đó, ông H. chỉ cần đánh máy tên, ngày sinh, tháng đẻ... của các con vào giấy khai sinh theo ý muốn, khỏi mất công “lội” ra xã để làm thủ tục gì cả. Thấy kỳ cục, ông H. đi dọ hỏi nhiều người và sau khi biết không nên làm vậy vì dễ gặp rắc rối về sau, ông H. đã cấp xấp giấy đó vào tủ.

Được biết, việc cấp giấy khai sinh sai nguyên tắc như thế diễn ra từ thời xã Đông Thạnh chưa tách ra làm hai xã Tân Thạnh và Đông Thạnh. Bà L. (ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, An Minh) cho biết vì bận việc nhà nên bà chưa đi khai sinh cho con. Đến ngày con đi học, bà đã bỏ ra 30.000 đồng nhờ công an ấp lên xã Đông Thạnh làm giúp giấy khai sinh. Chẳng biết làm cách nào nhưng anh này đã mang về cho chị giấy khai sinh được đóng dấu mộc hẳn hoi và có cả chữ ký của ông Lê Văn Dần (Chủ tịch xã Đông Thạnh), phần chồng chị chỉ ký tên ở chỗ người đi khai sinh là xong!

UBND huyện An Minh nghĩ sao về việc lãnh đạo xã Đông Thạnh cấp giấy khai sinh “vô tội vạ” nói trên?

HUÊ DUNG (Cần Thơ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới