Xã Xệ hết lo lắng

(PL)- Theo dõi nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn chung quanh chuyện chạy chức chạy quyền, Xã Xệ cảm thấy lòng dạ của mình hết sức bất an.

Té ra tình trạng chạy chức quyền đã “lậm” tới mức ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn phải thừa nhận trước Quốc hội là nó đang có xu hướng gia tăng. Ông bộ trưởng mà đã thừa nhận như vậy, ắt ổng phải tìm cách ngăn chặn. Mà nếu ổng ra tay ngăn chặn thì con đường tiến thân của Xã Xệ tất sẽ gặp “lô cốt” cản trở, thậm chí có khi còn bị trả về nhà để đuổi gà cho vợ cũng không chừng.

Đem nỗi lo lắng đó giãi bày với Lý Toét, Lý Toét toét miệng cười rất chi hồn nhiên: “Thừa nhận tình trạng là một chuyện, còn ngăn chặn được tình trạng đó hay không lại là chuyện khác. Chính ông bộ trưởng cũng cho rằng rất khó để chấm dứt chuyện “chạy” vì người “chạy” chức quyền có nói ra đâu, cơ quan nhà nước làm sao biết được, người giúp “chạy” thì tìm cách nêu những mặt tốt của người “chạy”. Ổng đã nói vậy thì coi như ổng bó tay chấm com rồi. Bác nói tốt cho em, anh huyện nói tốt cho bác, anh tỉnh nói tốt cho anh huyện... Cứ vậy mà mần tới tới, ai dại gì đi khai với bác bộ trưởng chính mình là thủ phạm “chạy” chức quyền để bác bộ trưởng nắm đầu xử lý. Bác lo lắng làm chi cho hao tổn tinh thần!”.

Vẫn chưa thật sự an tâm, Xã Xệ nói: “Nhưng đã có không ít đại biểu Quốc hội thắc mắc với ông bộ trưởng là khi tuyển dụng, đề bạt cán bộ sao không công khai, minh bạch với tiêu chí chọn lựa rõ ràng, cụ thể, đồng thời đưa ra nhiều ứng viên để họ cạnh tranh nhau. Ông bộ trưởng mà mần vậy thì tao và chú mày chỉ còn húp nước cháo mà thôi!”.

Lý Toét tiếp tục trấn an: “Công khai thì công khai chớ sợ gì. Tiêu chí cụ thể tỷ như bằng cử nhơn, tiến sĩ thì bác và em đều có cả dù là bằng tại chức. Còn các tiêu chí khác như nhân thân hay thân nhân tốt, có nhiều thành tích cống hiến v.v... thì mình chỉ cần mấy ảnh xác nhận cho là xong. Mấy ảnh ở trên mà “chịu” mình rồi thì đố tìm đâu ra ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tài, đức như mình để đưa ra tranh chức”.

Nghe Lý Toét nói vậy, mặt mày Xã Xệ tức thì hớn hở nhưng lại cất giọng than thở hệt như ông bộ trưởng đã than thở tại diễn đàn Quốc hội: “Than ôi! Rất khó để chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền”.

BÌNH NHẤT CHỈ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm