Xúc động đôi vợ chồng già vác bao tải tiền xu đóng học phí cho con

vợ chồng già, tiền xu, học phí

Vợ chồng ông Gao Guanglin đem bao tải tiền xu đến ngân hàng đổi ra tiền giấy để gửi về quê cho con gái đóng học phí.

Nhân viên ngân hàng ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, phải mất hai tiếng mới có thể đếm hết số tiền xu của vợ chồng ông Gao Guanglin, 49 tuổi, ở tỉnh An Huy mang tới.

vợ chồng già, tiền xu, học phí

Đôi vợ chồng tranh thủ ăn trưa trong lúc đợi nhân viên ngân hàng đếm tiền xu.

Hàng nghìn đồng xu của ông bà Gao đổi ra được 304 nhân dân tệ, tương đương gần 50 USD, là tất cả những gì vợ chồng ông Gao kiếm được hơn hai tháng qua. Sau khi nhận được tiền giấy, họ đã gửi ngay về quê để con kịp đóng học phí.

Trang CCTV News còn cho biết, để kiếm được khoản tiền này,ngoài việc nhờ vào lòng hảo tâm của người đi đường, vợ chồng ông Gao còn làm và bán túi đựng bột thơm. Ông Gao cho biết ông và vợ, bà Jiang Fang, 54 tuổi, đã tự tay làm những chiếc túi nhỏ bằng tre. Mỗi chiếc túi ấy được người đi đường mua với giá 8 xu.

vợ chồng già, tiền xu, học phí
vợ chồng già, tiền xu, học phí

Những chiếc túi đựng bột thơm được đôi vợ chồng già tỉ mỉ làm từng chiếc một.

Được biết, ông Gao Guanglin đã bị mù cả hai mắt từ lâu nhưng ông vẫn muốn tự lao động để kiếm được thu nhập cho gia đình và nuôi con cái ăn học.

"Chúng tôi có ba đứa con đang đi học. Do sức khỏe yếu nên không tìm nổi việc gì làm, nhưng chúng tôi cũng không muốn xin tiền mọi người" - ông Gao nói.

Ông bà Gao từng làm nông nghiệp ở tỉnh An Huy nhưng do mùa màng thất bát, hạn hán, nên họ lên thành phố kiếm sống.

Theo Thu Phương/vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm