Cảnh sát PCCC ướt đầm, ngồi bệt ăn bánh mì sau vụ cháy kho

Vụ hỏa hoạn bùng phát từ nhà kho của Công ty MTV bánh kẹo Á Châu (phường An Lạc, quận Bình Tân) bùng phát vào khoảng 18 giờ 29 phút. Ảnh: Nguyễn Tân

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận Bình Tân nhanh chóng có mặt dập lửa. Nhận định đám cháy có thể lan rộng, phức tạp nên trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động thêm lực lượng từ các phòng Cảnh sát PCCC quận 6 và quận 8 đến chi viện. Ảnh: Nguyễn Tân

Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 6 đã bị thương do mảnh kính vỡ đâm vào chân. Ảnh: Nguyễn Tân

Anh đã được các đồng đội đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Nguyễn Tân

Sau khi được sơ cứu, chiến sĩ cảnh sát này đã được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương. Ảnh: Nguyễn Tân

Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện cứu hỏa đến khống chế đám cháy. Ảnh: Nguyễn Tân

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC (bên phải) và ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Ảnh: Nguyễn Tân

Đến khoảng 21 giờ, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, nhiều cảnh sát PCCC tranh thủ ăn bánh mì, uống nước. Ảnh: Nguyễn Tân

Họ khá mệt mỏi và đuối sức vì việc tiếp cận vào sâu bên trong nhà kho đầy khói gặp không ít khó khăn do lượng bơ lớn chảy ra ngoài trơn trượt. Ảnh: Nguyễn Tân

Cảnh sát phải huy động các phương tiện chuyên dụng để khống chế hỏa hoạn. Ảnh: Nguyễn Tân

Khu vực gần các cửa ra vào khói mịt mù dù hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Ảnh: Nguyễn Tân

Đến khuya cùng ngày, nhiều cảnh sát PCCC vẫn đang bám trụ tại hiện trường, xịt nước tiếp cận các khu vực bên trong nhà kho. Ảnh: Nguyễn Tân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm