Điều tra quản lý nhà trọ chết bất thường

Nạn nhân là ông Trần Tấn Đạt (63 tuổi) đang quản lý hơn 40 phòng trọ tại đây.

Trước đó, tối 16-3, người thân không liên lạc được với ông Đạt. Chị Mai (con dâu ông Đạt) chạy về nhà thấy cửa ngoài khóa trái liền hô hoán. Hàng xóm chạy đến phá cửa thì thấy ông Đạt nằm sóng soài trên vũng máu. Tài sản, vật dụng trong căn phòng bị xáo trộn.

“Trưa 16-3, ông Đạt có đưa một số người bạn đến căn phòng này để nhậu. Khi nhóm bạn ra về, ông đóng cửa ngủ đến khi phát hiện sự việc thì nạn nhân đã tử vong” - hàng xóm nói.

Người nhà cho biết thêm: “Ông Đạt được một người chị nhờ quản lý giúp dãy nhà trọ. Ông dùng căn phòng đầu tiên sát quốc lộ 1A sống một mình rồi mở tiệm tạp hóa để dễ coi ngó. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, ông Đạt đã đi thu tiền phòng”.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm