Hình sự quận 1 nổ súng bắt cướp giật ở Công viên 23-9

Vụ việc vừa xảy ra vào ngày 3-6 tại Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cặp đôi này chạy vào Công viên 23-9 đợi tìm con mồi sơ hở để cướp giật. Nạn nhân là một cô gái.

Huỳnh Định Kỳ và Hồ Thị Thạnh tại cơ quan điều tra.

Tối 3-6, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) đã bàn giao cặp đôi Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, quận 5) và Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, Đồng Tháp) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trên đường tuần tra phòng, chống các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật… địa bàn quận 1, tổ tuần tra phát hiện cặp đôi này chạy xe Wave biển số 79L8-5796 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám.

Đến Công viên 23-9, phía đường Lê Lai, hai người này tấp xe lên lề, chạy vào trong công viên, ngồi ghế đá chuyện trò cùng nhau ngỡ bình thường như bao cặp đôi khác.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện con mồi là cô gái trẻ đang ngồi một mình bấm điện thoại trên ghế đá, Kỳ lặng lẽ đi ra xe nổ máy đợi sẵn, Thạnh lẻn vòng ra phía sau nạn nhân rồi bất ngờ giật ngay chiếc điện thoại trên tay cô gái, chạy nhanh về phía đồng bọn đã nổ máy đợi sẵn.

Phương tiện và tang vật thu giữ, trong đó có dao và hai tuýp bằng kim loại sắc nhọn.

Cả hai không ngờ mọi hành động đã rơi vào tầm ngắm của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 trước đó.

Trinh sát nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo, hai người này vẫn tiếp tục bỏ chạy. Người phụ nữ cuống cuồng ném phăng chiếc điện thoại vừa giật được về phía trinh sát hòng cản đường. Trinh sát quyết định bắn vào chân để khống chế tên cướp. Bị thương vậy nhưng cả hai vẫn tiếp tục bỏ chạy một đoạn đường dài trước khi bị bắt giữ.

Chiếc điện thoại iPhone 6 được thu hồi kịp thời trả lại cho cô gái.

Khám xét trên xe cặp đôi này, tổ tuần tra thu giữ hai tuýp bằng kim loại sắc nhọn dài khoảng 60 cm và một dao kim loại bén ngọt trong ba lô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm