Thủ đô thành sông: Dân thả lưới sân nhà bắt cá

Ngày 1-8, nước sông Bùi bắt đầu rút nhưng nhiều xã như Tốt Động, Tân Tiến, Nam Phương Tiến… (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập sâu 1-3 m.

Sau năm ngày trở lại vùng rốn lũ xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến… mực nước ở đây dường như không giảm, nhiều ngôi nhà vẫn ngâm mình trong lũ. Người dân phải dùng thuyền để đi lại. Chưa bao giờ người dân nơi đây phải đối diện cảnh này.

Ông Trần Văn Lâm (xã Tân Tiến) cho biết hai ngày trước nước sông lên cao, cả làng phải chạy lũ nhưng may mắn hôm nay nước sông rút. Tuy nhiên, các xã vùng trũng mực nước vẫn còn cao. "Đến nay đã gần một tháng, chúng tôi bắt đầu mệt mỏi lắm rồi..." - ông Lâm vẻ mặt buồn, nói.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận ở rốn lũ:

Nhiều hộ dân xã Tốt Đồng dọc sông Bùi vẫn ngập trong nước lũ bằng những chiếc thuyền tự chế.

Nước lũ lớn, nhiều người dân giăng lưới bắt cá ngay trong sân nhà mình.

Đường làng giờ trở thành nơi trẻ em tắm, chơi đùa.

Chưa bao giờ người dân vùng rốn lũ lại đối mặt với mực nước lũ lớn và kéo dài như những ngày qua.

Nhiều ngôi nhà xã Tân Tiến vẫn ngập cao 3 m.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết: "Chúng tôi dự tính, tình trạng ngập này sẽ còn kéo dài một tháng nữa nên đã chủ động dự trữ lương thực, nước uống cho người dân. Ngoài ra, cắt cử lực lượng thường trực 24/24 để cảnh báo và trợ giúp người dân khi có sự cố xảy ra".

Nước ngập lâu đã khiến người già, trẻ con mệt mỏi...

Người dân xã Nam Phương Tiến bắt được cá trong sân nhà.

Những người già, trẻ nhỏ phải tập cách sống chung với nước lũ.

Nước lũ ngập lâu, người dân phải đi nhận hàng cứu trợ về phân phát cho từng hộ dân.

Dù nước trên sông đã rút nhưng lực lượng chức năng phải túc trực để ứng cứu những sự cố bất ngờ.

Sống nơi vùng rốn lũ, trẻ con, người lớn phải biết bơi và chèo thuyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm