Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại

Hai ngày cuối tuần 26 và 27-5, chúng tôi ghi nhận hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra còn rầm rộ hơn trước. Vỉa hè bị lấn chiếm cả ngày lẫn đêm, ngay cả lòng đường cũng bị lấn chiếm. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường, rất dễ gặp tai nạn do các phương tiện giao thông ken dày.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trung tâm quận 1 như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Công Trứ, Calmet, Yersin, Nguyễn Thái Bình… Hầu hết vỉa hè các tuyến đường này đều bị chiếm dụng làm nơi để xe, buôn bán, rác và nước thải vô tư đổ ra đường… trông hết sức lộn xộn, bát nháo.

Đây là khu vực có nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm. Ông John Kenny, du khách người Anh cùng vợ đã phải vất vả để vượt qua tuyến đường Yersin. “Chúng tôi không biết phải đi như thế nào vì vỉa hè bị chiếm hết” - ông nói.  

Một số tuyến đường tại các quận lân cận như quận 5, quận 10, quận 3... cũng bị chiếm dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh vỉa hè bị lấn chiếm.

Tại tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực gần Sài Gòn Square tập trung các gánh,  xe đẩy bán thức ăn. Rác, thức ăn thừa, nước thải được đổ thẳng ra đường.

Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại ảnh 2
Đường Cô Giang, mọi chỗ trống vỉa hè đều được tận dụng để buôn bán, thậm chí cả lòng đường.

Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại ảnh 3
 Dọc tuyến đường Yersin, toàn bộ vỉa hè bị lấn chiếm để giữ xe máy. Người đi bộ chẳng có cách nào khác là đi xuống lòng đường.

Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại ảnh 4
Người đi bộ khó mà lọt qua vì vỉa hè này thành bãi đỗ xe trên đường Thi Sách.

Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại ảnh 5
Dọc vỉa hè tuyến đường Nguyễn Trãi bày bán quần áo chẳng khác nào một siêu thị quần áo rất dài

Vỉa hè trung tâm quận 1 bát nháo trở lại ảnh 6
Bếp nấu ăn cũng được xuống đường cho thêm phần xôm tụ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm