14 năm mang Tết cho các cụ già neo đơn

(PLO)- Các thế hệ học sinh, cựu học sinh ở Quảng Ngãi 14 năm qua đã nối tiếp nhau cùng dọn nhà, gây quỹ tặng quà cho cụ già neo đơn mỗi dịp Tết đến xuân về.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

14 năm qua, như đã thành thói quen, cứ mỗi dịp xuân về, các học sinh (HS) và cựu HS huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dọn nhà, trang trí Tết, tặng quà cho các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đây là một trong các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ (CLB) BinhSonNet, mang chủ đề Giữ lửa yêu thương.

Đóng vai con cháu ở xa về

Tết Nguyên đán 2023, điểm đến của họ là nhà các cụ già tại xã Bình Khương. Dù đã là 28 Tết nhưng trong những căn nhà nhỏ hẹp, đơn sơ của các cụ vẫn chưa có chút không khí xuân nào. Các thành viên của câu lạc bộ BinhSonNet đã hiệp lực để “hô biến” không khí Tết tràn ngập từng căn nhà.

Các thành viên CLB chà rửa sạch sẽ những vật dụng trong nhà. Ảnh: BTC

Các thành viên CLB chà rửa sạch sẽ những vật dụng trong nhà. Ảnh: BTC

Có bạn quét dọn, lau chùi. Có bạn chà rửa sạch sẽ những vật dụng trong nhà. Cũng có bạn trang trí những cây mai, cây đào trước sân nhà. Trong bếp, một nhóm quây quần nấu bữa ăn tất niên.

Vừa lau chùi bàn ghế, Nguyễn Minh Chiêu (SV năm 4 trường ĐH Tôn Đức Thắng) vừa chia sẻ: “Tôi tham gia CLB đã năm năm. Từ năm đầu tiên, khi biết tôi sẽ dành một ngày cuối năm để tham gia dọn nhà cho các cụ, ba mẹ tôi ủng hộ nhiệt tình”.

Ngoài tặng quà cho các cụ già và em nhỏ dịp Tết, các thành viên CLB còn đóng vai là những người con cháu xa quê, dịp Tết về nhà dọn dẹp trang trí nhà cửa. Đặc biệt, mọi người còn quây quần nấu và cùng các cụ ăn bữa cơm tất niên ấm cúng.

Nguyễn Minh Chiêu tặng lì xì cho cụ bà. Ảnh: BTC

Nguyễn Minh Chiêu tặng lì xì cho cụ bà. Ảnh: BTC

"Khi được giúp đỡ người khác, tôi cảm giác mình là một người có ích. Sau một ngày trải qua cùng các cụ, tôi nhận ra mình nên dành nhiều thời gian cho ông bà hơn. Tôi mong các cụ già neo đơn sẽ có nhiều sức khỏe và được nhiều đơn vị chăm lo, hỗ trợ để cuộc sống được tốt hơn” - Chiêu trải lòng.

Đã tham gia nhiều năm liền, Nguyễn Hữu Long (SV năm 4 trường ĐH FPT Đà Nẵng) nhìn nhận Giữ lửa yêu thương là chương trình vô cùng ý nghĩa. Long cho biết hôm nay đội của anh đã ghé thăm cụ bà Huỳnh Thị Phố (95 tuổi). Bà bị té nên chân đau, chỉ nằm im một chỗ, hằng ngày hàng xóm thay phiên nhau đến cho bà ăn.

Nguyễn Hữu Long đút cháo cho bà Huỳnh Thị Phố. Ảnh: BTC

Nguyễn Hữu Long đút cháo cho bà Huỳnh Thị Phố. Ảnh: BTC

Ngôi nhà của bà phủ đầy màn nhện, chén đĩa đóng bụi dày, những đống cát trên sàn đã lâu chưa quét dọn. Đội của Long cùng nhau quét dọn để ngôi nhà bà cụ được sạch sẽ, khang trang hơn.

“Lần đầu nhìn vào gia cảnh của bà, tôi vỡ oà cảm xúc bởi bà đã ngoài 90 mà chỉ sống một mình cô đơn, lạnh lẽo. Được giúp đỡ cụ, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi mong sau này mình có thể giúp những hoàn cảnh khác giống như bà” - Long bày tỏ.

Được các bạn trẻ ghé thăm dịp Tết, bà Lê Thị Nga (65 tuổi) tỏ ra vui mừng khôn xiết. Bà đã già yếu nhưng phải nuôi một người con không may mắc bệnh tâm thần.

Các thành viên quây quần cùng bà Lê Thị Nga ăn bữa cơm tất niên ấm cúng. Ảnh: BTC

Các thành viên quây quần cùng bà Lê Thị Nga ăn bữa cơm tất niên ấm cúng. Ảnh: BTC

“Được các cháu đến thăm và dọn dẹp, trang trí tết, còn tặng quà, tôi mừng lắm, cảm giác như mình có một đàn con cháu đi xa nay trở về xum họp, thật ấm áp” - bà Nga xúc động tâm sự.

Kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương

Anh Lê Tấn Thái, phụ trách chương trình Giữ lửa yêu thương, cho biết CLB thiện nguyện BinhSonNet thành lập từ năm 2007 với phương châm “Vì cộng đồng Bình Sơn phát triển”. Trải qua 16 năm, CLB có nhiều hoạt động cộng đồng như Tiếp sức mùa thi, Cứu trợ bão lũ, Hội chợ gây quỹ, Hoạt động trao học bổng, Điểm 10 cho em,…

Riêng chuỗi chương trình thiện nguyện “Giữ lửa yêu thương” đã hoạt động được 14 năm. Anh Thái chia sẻ, những ngày đầu thành lập, CLB chưa có nhiều thành viên, đa số là SV nên tài chính còn hạn hẹp. CLB đã tự vận động kinh phí bằng nhiều nguồn, tự tìm các sản phẩm để bán gây quỹ. Có những mùa Giữ lửa yêu thương, đến chiều hôm trước của chương trình mới huy động đủ quỹ để mua đủ phần quà như mong muốn cho các cụ.

CLB tặng những món quà tết cho bà Lê Thị Nga. Ảnh: BTC

CLB tặng những món quà tết cho bà Lê Thị Nga. Ảnh: BTC

Sau này CLB có đông thành viên, kết nối cộng đồng tốt hơn nên khâu gây quỹ dần được cải thiện. Cụ thể, những năm gần đây CLB tổ chức giải bóng đá, hội chợ yêu thương, bán bao lì xì, đặc sản quê hương để gây quỹ. Riêng năm nay, các HS và cựu HS còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ và được đông đảo bà con ủng hộ.

“Dù quy mô chương trình không lớn nhưng một trong những yếu tố tạo niềm tin cho hoạt động gây quỹ là các khoản thu chi đều được BTC các năm công khai minh bạch, báo cáo chi tiết” - anh Thái chia sẻ thêm.

Đại diện BTC thăm hỏi và tặng lì xì cho cụ già. Ảnh: BTC

Đại diện BTC thăm hỏi và tặng lì xì cho cụ già. Ảnh: BTC

“Trong quá trình hoạt động chúng tôi gặp nhiều hoàn cảnh rất cảm động. Có những nụ cười của các cụ mà chúng tôi sẽ nhớ mãi không quên. Đó cũng là nguồn động lực lớn để bạn ban tổ chức duy trì hoạt động này hằng năm" - anh Thái nói.

Cũng theo anh, điều ý nghĩa nhất mà Giữ lửa yêu thương luôn hướng tới đó là giữ cho những mái nhà của các cụ nhà neo đơn được ấm hơn vào dịp Tết.

Lần đầu đón đoàn thiện nguyện dọn nhà dịp Tết

Địa phương đã từng đón nhiều đoàn thiện nguyện đến trao quà nhưng đây là lần đầu đón các bạn trẻ đến dọn nhà cho các cụ như những người con cháu của họ. Trước đó các bạn đi tiền trạm 30 hộ, sau đó đã chọn ra 12 hộ khó khăn nhất để ghé thăm. Tất cả hộ được chọn đều là người già neo đơn, ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn.

Hầu hết các bạn còn trẻ nhưng làm công tác thiện nguyện rất tốt, thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, giúp đỡ người già khó khăn có cơ hội đón tết sung túc hơn. Hy vọng CLB sẽ phát triển mạnh hơn nữa, giúp đỡ ngày càng nhiều hộ khó khăn.

Anh TRẦN HỮU TRÍ, Phó Bí thư xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm