15 phút điện thoại của mẹ con tử tù Nguyễn Đức Nghĩa

Trưa 11/11, ngay sau khi Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, hai cán bộ công an đưa tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bước đi nhanh chạy về phía chiếc xe tù đỗ trong khuôn viên tòa án. Do di chứng từ vụ TNGT đã cướp đi mạng sống người chồng, bà Phạm Thị Chuân nước mắt giàn giụa, tập tễnh chạy theo, cố vươn cánh tay về phía trước như níu lại hình bóng đứa con đang khuất dần sau đám đông huyên náo.

15 phút điện thoại của mẹ con tử tù Nguyễn Đức Nghĩa ảnh 1

Phút gặp hiếm hoi giữa phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11/2010 của mẹ con Nguyễn Đức Nghĩa 

Nghĩa ngồi lặng im trong xe áp tải tù nhân, hàng trăm ánh đèn flash nhấy nháy liên hồi cũng không đủ xua đi bóng tối trong thùng xe tù…

Ngay khi chiếc xe chở phạm lăn bánh, bà Chuân và người con gái lớn vội vã bám theo. Đến Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội vào lúc 13 giờ 40 phút, quên cả ăn trưa, mẹ con bà Chuân vội vã vào làm thủ tục đăng ký xin ban giám thị trại cho gặp Nghĩa.

Sau đó, người mẹ bất hạnh được gặp đứa con trai tử tù qua điện thoại, trong 15 phút. Bấy nhiêu cảm xúc, chờ đợi dồn nén trong bao ngày, nay vỡ òa.

Trò chuyện với phóng viên, bà Chuân cho biết bà cũng tranh thủ từng giây phút, dặn dò con trai giữ sức khỏe và động viên Nghĩa rằng vẫn còn hy vọng là viết đơn xin tha tội chết gửi lên Chủ tịch nước.

Bà đã hứa sẽ thường xuyên vào Trại thăm Nghĩa, để Nghĩa biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn ở bên. Hai mẹ con bà Phạm Thị Chuân rời Trại giam số 1 lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo Đại Tốn (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm