2 sinh viên giỏi tự tử bằng máy vi tính?

2 sinh viên giỏi tự tử bằng máy vi tính? ảnh 1
James Robertson – một sinh viên giỏi khoa Toán – Lý,
đồng thời là một nhạc sĩ tài năng
Đôi bạn thân này đã sử dụng một dụng cụ kết nối với laptop cá nhân để tiêm một liều thuốc có thể gây chết người tới người sử dụng máy. Dụng cụ này được cho là giống với chiếc “máy giải thoát” nổi tiếng của bác sĩ Philip Nitschke.  Miller và Robertson hiện đang là sinh viên giỏi khoa Toán & Lý tại Đại học Edinburgh (Anh). Robertson đã từng tham gia Học viện Stromness lừng danh, thường được các bạn mệnh danh là nhạc sĩ guitar tài năng, còn Miller thì học chương trình Ngữ pháp Kirkwall ở Orkney. Vào ngày 8/6, khi Miller và Robertson đến Khách sạn Ramada Jarvis ở Ayr (Tây Nam Scotland - Anh) - cách Đại học Edinburgh 80 dặm - các nhân viên ở đây nhận xét: “Cả hai đều vui vẻ và thích trò chuyện". Ngày hôm sau, nhận thấy hai sinh viên này chưa trả phòng, các nhân viên đã đến căn phòng được thuê với giá 65 bảng một đêm và phát hiện cả hai đang ngồi chết gục trên hai chiếc ghế đối diện nhau tại khách sạn Ramada Jarvis ở Ayr – cách ĐH Edinburgh 80 dặm – nơi mà 2 sinh viên này đang theo học. Một chiếc webcam được đặt gần họ và người ta cho rằng 2 cậu sinh viên này đã quay lại những khoảng khắc cuối cùng của mình. 
2 sinh viên giỏi tự tử bằng máy vi tính? ảnh 2
Robert Miller – một chàng trai rất thông minh
Một nguồn tin cho biết, ĐH Edinburgh đang làm việc với cảnh sát để cố gắng tìm thêm thông tin về lý do dẫn tới cái chết của 2 sinh viên này.  James và Christine Miller – 2 giám đốc của Tập đoàn truyền thông Orkney phát biểu: “Chúng tôi đã bị ‘thăm hỏi’ rất nhiều về cái chết của 2 sinh viên Robert và James, và chúng tôi đang cố gắng để chấp nhận sự mất mát lớn lao của 2 chàng trai tài năng này". “Chúng tôi nhận được tin và thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Hai chàng trai đang có mọi thứ, họ hành phúc và có nhiều dự định cho tương lai. Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra và có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng đây là một tai nạn thương tâm, chứ không phải một vụ tự tử.”  Về việc 2 sinh viên này đã sử dụng một chiếc webcam, họ cho biết: “Cảnh sát đã nói với chúng tôi rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ 2 sinh viên này đã phát đi những khoảnh khắc về sự ra đi của mình trên internet.” Một người bạn của Robertson nói: “Tôi đã không tin vào tai mình khi biết tin này. James là một chàng trai tốt và có khiếu hài hước. Tôi đã từng làm việc với cậu ấy ở nhà máy sản xuất bánh yến mạch. Giờ nghỉ giải lao, cậu ấy thường chơi sudoku. James rất có khiếu về các con số. Chuyện đau lòng này thật khó có thể tin được. Họ là 2 chàng trai rất thông minh và có rất nhiều bạn bè”. Bác sĩ Philip Nitschke còn được gọi với cái tên là “bác sĩ thần chết”. Ông là người đã phát minh ra chiếc “máy giải thoát” để giúp con người chết mà không hề đau đớn. Chiếc máy này gồm có một máy tính xách tay được kết nối với một dụng cụ để tiêm thuốc. Dụng cụ này có thể tiêm một liều thuốc gây chết người sau khi bệnh nhân trả lời “có” trong một chuỗi những câu hỏi được đưa ra nhờ một phần mềm có biệt danh là “giải thoát”. Trước khi bị cấm vào năm 1997, chiếc máy này đã được 4 người Australia sử dụng khi họ bị mắc những căn bệnh vô phương cứu chữa.
Theo  Nguyễn Thảo (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm