20 bà mẹ đơn thân ở xã Tân Minh của huyện Sóc Sơn đã chụp ảnh về cuộc sống của mình và của những chị em đơn thân khác. 100 bức ảnh của các phụ nữ này được trưng bày trong triển lãm Điều chúng tôi muốn nói, xoay quanh các đề tài: Cuộc sống gia đình; hoạt động xã hội; sự thay đổi và ước mơ.Triển lãm là cơ hội để những phụ nữ lẻ loi và hiu quạnh kể về cuộc sống của mình.
“Mẹ cho tôi là hư hỏng, mắng chửi nhiều, tôi khổ tâm quá cãi lại, thế là cụ đánh rồi dọa đuổi ra khỏi nhà” - lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Tiếp ở thôn Xuân Dục gây ấn tượng với nhiều người xem. 20 tuổi, chị rời quân ngũ với một cái thai sáu tháng. Làng xóm dị nghị, người thân hắt hủi, chị đã phải gồng mình lên để sống, để nuôi lớn hình hài trong bụng mình. Chị xin một mảnh đất ngoài bãi rồi dọn ra để hai mẹ con sống với nhau. Chị lầm lũi và khép mình với xã hội, ít giao tiếp với mọi người. Một mình chị đã tự đóng gạch xây nhà, lợp lại mái khi bị tốc, chôn chân cột mắc điện, những công việc vốn thuộc về đàn ông. Đến nay chị đã tự tháo bỏ rào cản với mọi người, mẹ chị đã cảm thông, còn con gái chị đã trưởng thành, có công việc và gia đình ổn định.
Chị Trương Thị Minh giới thiệu về bức ảnh mình đã chụp.
Chị Nguyễn Thị Tư ở thôn Xuân Đông đem đến câu chuyện cảm động về tình nghĩa giữa mẹ chồng, nàng dâu. “Mẹ chồng khuyên tôi đi lấy chồng khác, để con lại cho bà nuôi”. Bao nhiêu năm kể từ ngày chồng qua đời, chị vẫn một mình “gánh cả giang sơn nhà chồng”, vừa chăm sóc mẹ chồng qua bạo bệnh, lại nuôi dạy con trưởng thành. Bây giờ chị đã thành chủ nhiệm HTX đơn thân Tân Minh. Chị trở thành tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của tất cả hội viên.
Bức ảnh có tên Ước mơ chụp chị Nguyễn Thị Tiếp đang cày ruộng muốn nói với người xem: Phụ nữ đơn thân phải gánh vác nhiều công việc vốn chỉ dành cho những người đàn ông trong gia đình.
Mỗi bức ảnh, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt về cuộc sống muôn màu của những phụ nữ chịu nhiều bất hạnh. Người xem lặng đi khi nhìn vào đôi mắt chị Nguyễn Thị Tấn ở thôn Sơn Đoài. Sinh được con thì chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Chị vừa làm mẹ, vừa làm cha. Mỗi ngày chị phải dậy từ 4 giờ sáng, nấu cám cho gà, cho heo rồi lại tất tả ra đồng. “Tôi không muốn để các con thiệt thòi khi thiếu bố”.
Triển lãm Chuyện những bà mẹ đơn thân diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Dự án được triển khai từ tháng 9-2010 do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan thực hiện. 20 phụ nữ đơn thân ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được tập huấn và giao máy ảnh để tự chụp và kể chuyện cho bức ảnh của mình. Triển lãm diễn ra từ ngày 7-3 trong vòng năm tháng, sau đó sẽ được trưng bày lưu động. |
HỒ VIẾT THỊNH