89 người chết đói 'để lên thiên đường' vì tin lời một giáo phái

(PLO)- Cảnh sát Kenya đã tìm thấy 89 thi thể trong các ngôi mộ tập thể được cho đã để mình chết đói "để được lên thiên đường" vì nghe theo một giáo phái bí ẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Kenya đã tìm thấy 89 thi thể trong các ngôi mộ tập thể ở khu rừng Shakahola, miền Đông nước này. Những người này được cho là tín đồ của giáo phái Good News International Church - giáo phái có niềm tin rằng tín đồ sẽ lên thiên đường nếu chết đói, theo hãng tin CNN.

Cảnh sát Kenya tại hiện trường khai quật các ngôi mộ tập thể. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát Kenya tại hiện trường khai quật các ngôi mộ tập thể. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki, lực lượng chức năng nước này đã tìm thấy 3 người còn sống tại các ngôi mộ tập thể trong ngày 25-4. Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết tổ chức này đã ghi nhận hơn 200 vụ mất tích liên quan đến giáo phái nói trên.

Trả lời CNN, ông Hassan Musa - giám đốc khu vực của Hội Chữ thập đỏ Kenya, cho hay: “Số lượng người được người thân báo mất tích đã tăng từ 210 vào sáng 25-4 lên 259 (tính đến chiều 25-4). 130 trong số 259 người này là trẻ em”.

Ông Paul Mackenzie Nthege - thủ lĩnh của giáo phái trên - đã bị bắt vào ngày 14-4. Trước đó, cảnh sát Kenya nhận được tin báo có người tìm thấy những ngôi mộ tập thể trong phần đất thuộc sở hữu của ông Mackenzie ở rừng Shakahola.

Tổng thống Kenya William Ruto cho biết những lời dạy của ông Mackenzie cho thấy giáo phái của ông không phải là một tôn giáo đích thực.

“Ông Mackenzie giả vờ và ra dáng mục sư, trong khi thực tế ông ta là một tên tội phạm khủng khiếp” - ông Ruto nói.

Tổng thống Kenya cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tìm ra nguyên nhân của vụ việc và xử lý "những người muốn lợi dụng tôn giáo để thúc đẩy những niềm tin không thể chấp nhận được ở Cộng hòa Kenya”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm