Á quân AFF Cup bất ngờ dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup

Khác hẳn với trận Thái Lan - Việt Nam có phần buồn chán vì sự cầu toàn của hai đội, trận đấu cùng bảng diễn ra trên sân Bung Karno giữa Indonesia và Malaysia rất bùng nổ và đầy chất cống hiến.

Goncalvez có cú đúp cho Indonesia.

Nếu trận đấu trên sân Thammasat không có bàn thắng thì ở sân Bung Karno có tổng cộng năm bàn thắng được ghi cùng sự kịch tính đến nghẹt thở của hai thế lực còn “hiềm khích” căng hơn cả Việt Nam và Thái Lan, đó là Indonesia và Malaysia.

Việt Nam có 1 điểm ở sân của Thái Lan là rất giá trị nhưng Malaysia làm được hơn thế nữa khi đá tại “chảo lửa” Bung Karno của Indonesia nhưng Malaysia giành trọn 3 điểm.

...Nhưng Sumareh (13) cũng có cú đúp cho vị khách Malaysia.

Trận đấu đầy cống hiến bởi có năm bàn thắng, hai đội không ai chịu cầu toàn mà phải thắng dù đó là đội khách Malaysia.

Tuyển Malaysia tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước “đại kỳ phùng” Indonesia. Đây là một cuộc chơi, sự thể hiện của những ngoại binh nhập tịch của cả hai đội. Nếu phía chủ nhà Indonesia có Lilipaly, Goncalvez thể hiện tốt và ghi bàn thì phía Malaysia có Sumareh, Corbin Ong… rất ấn tượng.

Sumareh có kỹ thuật và sức mạnh rất ấn tượng.

Riêng Sumareh có cú đúp mang lại chiến thắng cho Malaysia.

Hồi AFF Cup 2018, tiền vệ cánh này chưa lành hẳn chấn thương nên thể hiện còn nhạt nhưng trận đấu đêm 5-9 anh là ngôi sao, là người hùng của tuyển Malaysia.

Sân Bung Karno tối qua, theo tiết lộ của báo chí nước nhà thì có tổng cộng 95.000 khán giả vào xem cuộc tỉ thí.

Syafiq góp một bàn cho Malaysia.

Malaysia bị thủng lưới trước, bàn thắng của Indonesia do Alberto Goncalvez ghi phút 12. Đến phút 37, thì Sumareh có bàn san 1-1 bằng cho đội khách. Trận đấu được xem là “bóng đá lực sĩ” của Đông Nam Á, tuy vậy nó vẫn không thiếu chất kỹ thuật và tinh tế của cầu thủ hai đội. Sau bàn san bằng, thì chỉ 2 phút sau lại là ngoại binh nhập tịch Goncalvez đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Đó cũng là kết quả tạm thời của hiệp 1.

Đến phút 66, Syafiq Ahmad lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Malaysia... bay cao ngay "chảo lửa" Bung Karno.

Cả hai đội không chấp nhận kết quả chia điểm nên càng đẩy trận đấu lên cao. Tưởng chừng hai đội bất phân thắng bại thì phút bù giờ 90+7… lại ngoại binh nhập tịch Sumareh của Malaysia ghi bàn thắng vàng ấn định chiến thắng cho Malaysia. Một bàn thắng làm cho Indonesia tức tưởi và đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc.

Malaysia lại ngoan cường chiến thắng tại “chảo lửa” Bung Karno, điều mà trước đây họ từng làm được hồi chung kết AFF Cup 2010, chung kết SEA Games 2011 khi chạm trán với chủ nhà ở chảo lửa đó.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia dẫn đầu bảng với 3 điểm, Thái Lan và Việt Nam có cùng 1 điểm, Indonesia 0 điểm. Trong khi đó, UAE vẫn chưa thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm