Đêm mai, đoàn quân The Blues của Anelka sẽ có chuyến hành quân tới đất Pháp để đụng độ Marseille trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tại trận đấu lượt đi vào tháng 9, Anelka chính là nạn nhân phải hứng chịu những màn la ó và kì thị của CĐV Marseille, những người cho rằng anh là nguyên nhân dẫn tới một kì WC bết bát về cả thành tích lẫn tiếng tăm của Les Bleus.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận đấu, chân sút của Chelsea chia sẻ: “Tại World Cup 2010, mọi người đã thấy rõ bản chất thực sự của nước Pháp. Ở đó luôn tồn tại sự kì thị chủng tộc và phân biệt tôn giáo. Khi nói về vụ ẩu đả giữa Franck Ribery và Yoann Gourcuff, người ta sẽ bảo rằng Gourcuff là một chàng trai Pháp tốt bụng, còn Ribery là một tay hồi giáo”.
“Chính tôi cũng đã từng là nạn nhân của chuyện đó. Tại Pháp, mọi người vẽ lên một hình ảnh lệch lạc về tôi, trong khi đó, cuộc sống của tôi ở những nước khác đều rất ổn. Đó là lý do tại sao tôi không thích Pháp, nơi mà tôi chẳng có gì ngoài rắc rối. Tôi cũng không bao giờ muốn hát quốc ca khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.
Anelka cũng cho biết thêm, quãng thời gian khoác áo cho những đội bóng hạng trung như Bolton chính là lúc mà anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất: “Tôi mãi nhớ quãng thời gian thi đấu tại Bolton. Suy nghĩ của họ gần như rất khác. Tại những CLB nhỏ, bạn luôn cảm thấy mọi người giống như gia đình của mình. Không quá có quá nhiều cạnh tranh, không có quá nhiều áp lực”.
“Giờ đây, tôi thi đấu cho Chelsea, một đội bóng lớn và đang đứng trước một số khó khăn về thành tích thi đấu. Chỉ với 2 trận thua, dư luận đã bắt đầu nói đến sự ra đi của HLV Ancelotti. Ở những CLB lớn, mọi thứ đều rất rắc rối và khắc nghiệt”.
Theo Nhật Minh (Bongdaso)