Ảnh: Người phụ nữ tạo hình bác sĩ chống dịch bằng nghệ thuật giấy Kami để tri ân

Chị Trần Thị Thanh Thương là người Việt đầu tiên theo đuổi nghệ thuật gấp giấy Kami chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Đây là món quà tinh thần chị Thương tri ân đến lực lượng tuyến đầu nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: MINH TÂM

"Mình muốn làm điều gì đó dễ thương và cổ vũ tinh thần chống dịch nên tạo những mô hình chipi về y bác sĩ. Sau đó, mình đưa những hình ảnh đó lên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ nên mình rất vui và muốn phát triển bộ môn nghệ thuật này. Đồng thời, mình thầm cảm ơn các y bác sĩ, nếu không có họ thì khâu chống dịch không được như bây giờ. Mình cảm thấy đó là món quà ý nghĩa" - chị Thương bộc bạch. Ảnh: MINH TÂM

Chị Thương tình cờ biết đến loại hình xếp giấy Kami từ bốn năm trước. Lúc đó chị được một người bạn tặng con búp bê giấy có hình thù rất dễ thương xếp bằng loại giấy lượn sóng. Bị thu hút bởi hình thù và cách gấp giấy, chị Thương quyết định gác công việc nhân viên văn phòng để tìm tòi và sáng tạo với bộ môn này. Ảnh: MINH TÂM

Thời gian ban đầu gặp nhiều khó khăn vì không có tư liệu nghiên cứu bộ môn gấp giấy nghệ thuật này. Các loại giấy không có ở Việt Nam phải nhập toàn bộ từ Đài Loan – Trung Quốc. Miệt mài gấp rồi tháo ra gấp lại đến khi thành phẩm ưng ý. Sau nhiều đêm thức tự nghiên cứu và thực hành, chị đã tạo ra quy luật riêng của mình. Ảnh: MINH TÂM

Chị Thương nói: "Đa số các y bác sĩ đều rất thích và cảm thấy bất ngờ. Những món quà xếp giấy như vậy rất độc và lạ, mang dấu ấn riêng của họ, có những dòng tri ân gửi đến y bác sĩ. Có một bác sĩ đã đến nhà và mình đã trao tặng những món quà này cho bác. Bác là người khám chữa bệnh miễn phí, mình cảm ơn bác rất nhiều. Gần đến 27-2 mình vẫn làm những mẫu chipi bác sĩ, hầu như năm nào 27-2 cũng có rất nhiều khách hàng đặt làm hình bác sĩ.". Ảnh: MINH TÂM

Mỗi nhân vật chị Thương tạo ra đều có "thần thái" riêng và luôn toát lên nét lạc quan, vui vẻ. Ảnh: MINH TÂM

"Một y bác sĩ mình làm sẽ mất từ 3-4 tiếng, tùy mẫu. Tóc thẳng làm đơn giản hơn tóc quăn, khó nhất phần trang trí ở mặt. Còn những áo blouse, ống nghe, khẩu trang thì cũng đơn giản" - chị Thương nói. Ảnh: MINH TÂM

Đến nay, chị Thương đã gấp hơn 300 sản phẩm chipi từ giấy với nhiều nhân vật ngộ nghĩnh từ con gà, xe máy, xe đạp cho đến bộ sưu tập về MC Quyền Linh hay các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam từng gây bão trên mạng xã hội. Ảnh: MINH TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm