Tối 15-9, cảnh sát đã khám nhà và đưa nghi can Raymond Clark, 24 tuổi, về lấy mẫu ADN để đối chiếu với 150 mẫu vật chứng thu thập tại hiện trường vụ án nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le bị sát hại tuần trước.
Thái độ kỳ quặc của kẻ giết người?
Bốn năm qua, Raymond Clark làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trong Trung tâm Nuôi động vật phục vụ cho công tác nghiên cứu của Đại học Yale tại New Haven (bang Connecticut).
Bước đầu, nghi can xác nhận có quen biết Annie Le. Báo New Haven Independent (bang Connecticut) dẫn lời hai cảnh sát trực tiếp điều tra cho biết nghi can này đã yêu đơn phương Annie Le. Qua kiểm tra ban đầu, nghi can không vượt qua được máy phát hiện nói dối, chân và ngực có vết trầy xước.
Cảnh sát phát hiện Raymond Clark gần đây có gửi một số email cho Annie Le chỉ trích cô đã không tuân thủ các quy định chăm sóc chuột nghiên cứu. Trong thư trả lời, Annie Le có thái độ hòa giải khi hứa rằng mình sẽ tuân thủ các quy định. Cảnh sát chưa rõ có phải Raymond Clark chưa thỏa mãn với lời hòa giải của Annie Le và trong cơn tức giận đã ra tay hay không.
Qua nghiên cứu dữ liệu thẻ nhận dạng của tòa nhà, cảnh sát nhận thấy mọi ngày nghi can Raymond Clark đi lại trong tòa nhà theo một trình tự quen thuộc theo công việc. Nhưng trong ngày Annie Le mất tích, nghi can đã đi lại không giống hằng ngày.
Ngày hôm đó, tòa nhà có tín hiệu cứu hỏa, các nhân viên phải sơ tán. Theo máy quay an ninh, Raymond Clark rời tòa nhà trong trạng thái căng thẳng hơn những phiên sơ tán thông thường. Raymond Clark đang sống với bạn gái và sẽ cưới vào tháng 12-2011.
Nơi giấu xác lý tưởng
Sự việc thương tâm bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 8-9. Annie Le vào làm việc tại Trung tâm Nuôi động vật rồi không thấy trở ra.
Năm ngày sau, đúng ngày lẽ ra là ngày hôn lễ của Annie Le, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể cô bị nhét trong hốc tường của phòng thí nghiệm dưới tầng hầm trung tâm. Sau đó, cảnh sát đã thẩm vấn 150 người, trong đó có 67 nhân viên Trung tâm Nuôi động vật.
Hốc tường chỉ rộng 60 phân. Cảnh sát phải đập bỏ một phần bức tường phòng thí nghiệm mới có thể vào đưa thi thể ra. Theo nhận định của cảnh sát, chỉ những người gắn bó lâu dài với trung tâm mới biết được một vị trí giấu xác như thế.
Cảnh sát cũng đã phát hiện trong một phòng thí nghiệm có một số giọt máu vương vãi. Bước đầu cảnh sát nhận định Annie Le có thể bị sát hại ở một phòng khác. Túi xách, ví tiền, chìa khóa của Annie Le trong phòng làm việc trên lầu ba vẫn còn nguyên. Hiện cảnh sát đang kiểm tra máy quay phim an ninh trang bị khắp tòa nhà và đang mở rộng điều tra sang nhiều hướng khác.
Hôn phu của Annie Le là Jonathan Widawsky lúc đầu bị xem là nghi can nhưng sau đó cảnh sát nhận định chỉ những người có thẻ nhận dạng mới có thể ra vào trung tâm. Widawsky vừa tốt nghiệp Đại học Columbia (bang New York) và hiện đang hợp tác điều tra với cảnh sát.
Theo lệnh của Tòa án New Haven, cơ quan pháp y vẫn chưa công bố kết quả khám nghiệm pháp y vì sợ ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Tuy nhiên, Báo Hartford Courant đưa tin Annie Le đã bị chết ngạt. Cơ quan pháp y cũng đang xác định liệu Annie Le có bị xâm hại tình dục trước khi bị giết không.
Tố chất hơn người
Tin Annie Le bị sát hại gây xôn xao thị trấn Sierra Nevada, đặc biệt gây chấn động trong thầy cô và học sinh Trường trung học Union Mine ở địa phương vì cô là người có ảnh hưởng đặc biệt tại trường này.
Theo hiệu trưởng nhà trường, Annie Le là một cựu học sinh đặc biệt giỏi giang. Cô rất thông minh, năng động, sôi nổi, mạnh mẽ, được thầy, cô và bạn bè yêu mến. Ông cho biết ngay từ hồi học trung học, Annie Le đã từng thổ lộ sẽ phát triển sự nghiệp trong ngành y. Mục tiêu của cô là trở thành một nhà thí nghiệm nghiên cứu bệnh học.
Annie Le là một trong hai học sinh của trường được bầu chọn danh hiệu “Có khả năng là Einstein tương lai”. Thầy hiệu trưởng cho biết Annie Le đã nhận được học bổng trị giá 160.000 USD trong những năm phổ thông. Bạn bè hồi trung học xác nhận Annie Le là một cô gái có tố chất hơn người.
Tốt nghiệp trung học, Annie Le lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Rochester (bang New York). Sau đó, cô học tiếp tại Đại học Yale để lấy bằng tiến sĩ dược lý dự kiến vào năm 2013.
Tối ngày 14-9, cả ngàn thầy, cô giáo và sinh viên Đại học Yale đã làm lễ tưởng niệm Annie Le.
| - Đây là lần thứ hai sinh viên Đại học Yale bị sát hại. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 12-1998. Một sinh viên 21 tuổi bị đâm 17 nhát, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Cảnh sát đã đưa một giáo sư trong trường vào diện nghi vấn nhưng không đủ bằng chứng kết tội. - Hồi tháng 2, Annie Le có viết một bài báo đăng trên tạp chí Đại học Yale với tựa đề: Tội ác và an toàn ở New Haven. Trong bài báo có đoạn: “Như mọi thành phố khác, New Haven cũng có những mối hiểm nguy riêng. Nhưng bằng sự khôn khéo của mình, ta có thể tránh trở thành nạn nhân của những nguy hiểm đó”. Nhưng rồi cô đã không tránh được. |
HỒNG CẨM (Theo CBS News, Newsday, Los Angeles Times)