Ba lần phẫu thuật chân vì bị nhện độc cắn trên máy bay

Jonathon Hogg, một cầu thủ bóng đá và một võ sư tán thủ, đã trải qua ba cuộc phẫu thuật và một lần ghép da sau khi bị nhện nâu cắn. Ông mô tả chân của mình sau khi bị một con nhện có nọc độc cắn "rất giống một cái gì đó từ phim kinh dị".
Chỉ trong vài giờ, nọc độc bắt đầu ăn mòn phần thịt của người đàn ông 40 tuổi. Bác sĩ nói rằng ông ta có thể bị mất chân nếu như nó không được điều trị. Ông Hogg, sống ở Bắc London, cho biết: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Trước khi đến bệnh viện, chân của tôi đã vỡ ra, có mủ và nó màu đen...".

Các luật sư tin rằng ông đã bị cắn khi đi du lịch trên một chuyến bay Qatar Airways từ Doha đến Nam Phi. Họ tuyên bố sẽ có những động thái pháp lý để kiện hãng hàng không và cáo buộc hãng này đã chối bỏ trách nhiệm.

 Nọc đọc của nhện nâu có thể gây tử vong. (Ảnh: News.sky.com)

Ông nói thêm: "Tôi phải vật lộn để được thoải mái trong suốt cuộc hành trình và bắt chéo hai chân khi tôi cảm thấy một cơn đau buốt nhỏ đang tỏa ra ở chân trái. Tôi bật đèn và đã nhìn thấy một con nhện đang chạy trên sàn nhà trước khi nghe hai tiếp viên hét lên "Nhện". Nhưng tôi cũng không chắc là tôi đã bị cắn vì lúc đó tôi cũng không đau lắm".

Phát ngôn viên của hãng Qatar Airways cho biết: "Sự tương tác giữa hãng hàng không và ông Hogg về vụ việc này chỉ được diễn ra thông qua trang web của chúng tôi vào một tuần sau chuyến bay. Không có báo cáo liên quan nào được ghi nhận trên chuyến bay”.

 Vết thương của Jonathan Hogg hoại tử sau vết cắn của nhện nâu buộc anh phải trải qua đến ba lần phẫu thuật và một lần ghép da. (Ảnh: Mirror)

“Chúng tôi cũng không được thông báo về bất kỳ thủ tục pháp lý liên quan đến sự cố này. Trong trường hợp này, chúng tôi không thể bình luận gì thêm. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi sẽ điều tra thêm những thông tin chính thức được báo lại. Qatar Airways đảm bảo sự an toàn và an ninh của hành khách một cách nghiêm khắc nhất".

Khi chân của ông Hogg bắt đầu sưng lên và trở nên thâm tím, ông uống thuốc giảm đau và nghĩ đó chỉ là một vết bầm. Ngày hôm sau, cơn đau trở nên tệ hơn. Bạn ông cho rằng vết thương trông như vết nhện cắn và họ thúc giục ông đi gặp bác sĩ.
Ông đã xin nghỉ phép trong năm tháng để có một kỳ nghỉ một lần trong một đời và thử thách bắt đầu ngay sau khi ông kết thúc hành động tình nguyện tại một khu bảo tồn đười ươi ở Borneo. Ông dự định sang Nam Phi để lặn với cá mập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm