Ngày 10-7, khi tôi đến căn nhà 101 Trần Phú, khóm 2, phường 1, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), gia đình của ba đứa trẻ chết đuối hôm 22-6, cửa nhà khóa kín. Nhờ những người hàng xóm nhắn tin nên chị Nguyễn Thị Hạnh Loan, người mẹ mất hai đứa con trong vụ tai nạn, chạy về mở cửa tiếp tôi. Căn nhà lạnh lẽo nhuốm màu tang tóc. Nghe tôi hỏi bàn thờ các cháu đặt ở đâu để thắp một nén nhang, chị Loan bật khóc: “Vợ chồng tui đã đưa di ảnh và tro cốt của hai cháu vô chùa. Để bàn thờ hai cháu ở nhà, tui không chịu đựng được”.
“Vợ chồng tui chỉ có hai đứa con”
Nước mắt chảy tràn trên đôi mắt buồn thăm thẳm, chị Loan dằn lòng kể lại câu chuyện thương tâm. Cái ngày 22-6 định mệnh đó, buổi sáng chị Loan dẫn hai con là Nguyễn Minh Quỳnh Như, Nguyễn Minh Đạt từ thị xã Sa Đéc về nhà thờ họ ngoại tại ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông (thị xã Sa Đéc). Chị ruột của chị Loan cũng dẫn con tên Đinh Lý Thu Trâm về quê ngoại. Trong lúc hai chị lo dọn dẹp nhà cửa thì ba đứa trẻ Như, Đạt, Trâm chơi đùa cùng nhau. Sát bên nhà là công trình bơm cát san lấp mặt bằng xây dựng khu dân cư Đông Quới của xã Tân Khánh Đông do Công ty TNHH Bông Hồng (phường 2, thị xã Sa Đéc) thi công, không có rào chắn và cũng không có người coi sóc. Trong công trình này có mương nước rộng hàng chục mét vuông, sâu gần 2 m cũng không hề được che chắn bảo vệ. Khoảng 15 giờ 30, không thấy ba đứa trẻ đâu, hai chị chạy sang công trình khu dân cư tìm kiếm và phát hiện cả ba cháu Như, Đạt, Trâm đã chết đuối dưới mương nước.

Di ảnh hai chị em Như - Đạt trong chùa Phổ Nguyện (ảnh nhỏ). Người mẹ Nguyễn Thị Hạnh Loan đã bị mất hai đứa con. Ảnh: HA
Chị Loan nức nở kể: “Như năm nay lên lớp 3, năm rồi nhận bằng khen học sinh giỏi, cháu mừng lắm. Còn Đạt năm nay vào lớp 1, từ nhỏ rất sáng dạ, chưa đi học mà đã được chị Như dạy nên thuộc đến cửu chương 8, biết được vài câu tiếng Anh. Vợ chồng tui chỉ có hai đứa con, giờ không còn đứa nào để chăm sóc”.
Bên có lỗi lặng thinh, cơ quan chức năng bận họp
Chị Loan kể sau khi sự việc thương tâm xảy ra, UBND xã Tân Khánh Đông, Phòng LĐ-TB&XH thị xã Sa Đéc, Ban Quản lý dự án khu dân cư Đông Quới đến nhà gửi cho gia đình số tiền 13,5 triệu đồng/cháu. Riêng Công ty TNHH Bông Hồng không hề đến thăm viếng, chia sẻ. Nóng lòng, hai chị em Ly - Loan đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án và đề nghị Công ty TNHH Bông Hồng bồi thường thiệt hại. Thế nhưng Công an thị xã Sa Đéc cứ im hơi lặng tiếng, các cơ quan khác thì lắc đầu “không có thẩm quyền giải quyết”.
“Gia đình tui chỉ muốn đòi lại sự công bằng. Vì Công ty Bông Hồng thi công tắc trách, không rào chắn bảo vệ công trình nên hai đứa con và cháu của tui bị chết đuối. Vợ chồng tui nghèo nhưng không đến mức chỉ cần ném cho vài triệu đồng là xong!” - chị Loan bức xúc.
PV đã tìm đến UBND thị xã Sa Đéc và được nơi đây trả lời ngắn gọn: “Đã nhận được đơn của gia đình chị Loan và giao cho công an giải quyết”. Tại Công an thị xã Sa Đéc, sĩ quan trực ban sốt sắng gọi điện thoại thông báo cho các lãnh đạo về nội dung đăng ký làm việc của PV. Nhưng rồi người này ngập ngừng trả lời: “Anh thông cảm, lãnh đạo bảo tôi nói với anh rằng tất cả đều bận họp hoặc đi công tác xa”. PV không bất ngờ trước câu trả lời của vị sĩ quan trực ban nhưng cảm thấy hụt hẫng trước thái độ bàng quan của những người buộc phải có trách nhiệm thực thi pháp luật để góp phần mang lại một xã hội công bằng và an toàn.
| Không điều tra vụ việc là thiếu trách nhiệm Cái chết của ba đứa trẻ Như, Đạt, Trâm hết sức thương tâm nhưng lại không hề là cá biệt. Trước đây, đã có nhiều cái chết tương tự xảy ra do các đơn vị thi công cẩu thả, không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và con người. Trong các cái chết này, dư luận nhìn thấy có dấu hiệu phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự ở chỗ một số người vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây ra cái chết cho người khác. Trách nhiệm cơ quan điều tra là phải tiến hành điều tra, xem xét tính chất hành vi vụ việc, làm rõ trách nhiệm của người gây ra cái chết oan khuất của ba em bé và khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Trước đây, các cơ quan pháp luật của huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xử lý hình sự các đối tượng có liên quan đến cái chết của một em gái do xe va vào cục bê tông cắm cọc tiêu công trình thi công mở rộng quốc lộ 51. Đã có kẻ buộc phải trả giá vì những hành vi tắc trách trong thi công công trình gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và chắc chắn rằng nếu ai có hành vi tương tự cũng đều bị truy trách nhiệm đến cùng như thế thì mới mong sẽ không còn xảy ra những cái chết oan uổng làm đắng lòng người ở lại. Nếu cơ quan chức năng thờ ơ không tiến hành điều tra làm rõ là đã thiếu trách nhiệm với dân và gián tiếp bao che, tiếp tay cho kẻ vô trách nhiệm kéo dài hành vi có hại cho xã hội. Trong trường hợp thấp nhất, cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng tội phạm, gia đình nạn nhân có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu phía gây ra thiệt hại phải bồi thường. T.TÂM |
HÙNG ANH