Bác sĩ riêng đã cho Michael Jackson thuốc kích thích cực mạnh

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm qua tiết lộ thông tin trên. Ông cho biết thêm chi tiết về bên trong tòa biệt thự Jackson thuê những ngày cuối đời, trong đó mô tả căn phòng anh ngủ có các bình oxy và thiết bị truyền thuốc. Các phòng ngủ khác của anh cũng bừa bộn như một bãi chiến trường với quần áo và vật dung vương vãi khắp nơi, các mảnh giấy nhắc việc dán chi chít trên tường.

Theo nguồn tin này, Michael Jackson thường được cung cấp propofol để dễ ngủ và anh phụ thuộc vào thuốc kích thích này giống như chiếc đồng hồ báo thức. Một bác sĩ có nhiệm vụ cung cấp chất kích thích khi Jackson ngủ và sau đó ngừng việc này khi nào anh muốn thức dậy. Vào ngày định mệnh 25-6, bác sĩ riêng Conrad Murray đã cung cấp cho Jackson chất kích thích một vài lần vào lúc nửa đêm.

Căn cứ vào các báo cáo ban đầu về chất độc, các nhà điều tra đang làm việc theo giả thuyết chất propofol đã khiến tim Michael Jackson ngừng đập. Ông hoàng nhạc pop được cho là đã sử dụng chất kích thích mạnh trong khoảng hai năm nay và các nhà điều tra đang làm rõ có bao nhiêu bác sĩ riêng ngoài Conrad Murray đã cung cấp cho anh các loại chất kích thích này.

Trong khi đó, bác sĩ Conrad Murray, 51 tuổi, đang bị điều tra về tội danh ngộ sát. Các nhân viên an ninh Mỹ đã đột kích và lục soát văn phòng cùng một nhà kho của ông này hồi tuần trước tại Houston để điều tra. Cảnh sát cho biết Murray có thái độ hợp tác tốt và chưa coi ông này là một nghi phạm.

Chất propofol có thể làm giảm nhịp thở, nhịp tim và huyết áp nên chỉ có những bác sĩ có chuyên môn mới được phép cung cấp cho bệnh nhân. Trong hướng dẫn sử dụng chất này ghi rõ bệnh nhân phải liên tục được theo dõi khỉ sử dụng và có thiết bị duy trì hô hấp.

Bác sĩ Zeev Kain, trường khoa gây mê Trung tâm y tế Irvine thuộc Đại học California, cho biết, ông chưa từng gặp tình huống chất propofol được cung cấp tại nhà để giúp ai đó dễ ngủ. Ông khẳng định việc này là hành động kê thuốc sai quy định. Trong khi đó, luật sư của bác sĩ Murray là Edward Chernoff khẳng định thân chủ của mình “không cung cấp bất cứ loại thuốc gì dẫn đến cái chết của Michael Jackson”.

Conrad Murray trở thành bác sĩ riêng của Michael Jackson từ tháng 5 vừa qua và được phân công sẽ đi cùng ông hoàng nhạc pop sang London thực hiện các đêm nhạc bắt đầu từ tháng 7. Ông cũng sống cùng Jackson tại khu biệt thự thuê ở Los Angeles và là người phát hiện Jackson bất tỉnh trong phòng ngủ vào sáng 25-6 nhưng không cứu được bệnh nhân của mình.

Hiện chưa rõ mất bao lâu để có ai đó trong nhà Michael Jackson gọi cho cấp cứu, trong khi luật sự của Murray cho biết việc này mất khoảng nửa tiếng. Các nhân viên y tế có mặt tại nhà Jackson khoảng 3 phút sau khi nhận tin báo và cố gắng sơ cứu trong 42 phút. Sau đó họ đưa anh lên xe cứu thương để lao tới Trung tâm y tế UCLA, nơi anh được tuyên bố đã qua đời.

Theo HỒNG QUANG ( AP, CNN,TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm