Bắt nhóm giang hồ cưỡng đoạt tài sản

Ngay sau đó, hai đàn em của Thuận là Nguyễn Hữu Tiến (Tiến “râu”) và Lê Minh Hiền (cùng ngụ quận Tân Bình) cũng bị bắt để điều tra.

Xin tiền không được thì dọa chém

Theo lời khai ban đầu, Trần Quốc Tuấn (“Bé le”, ngụ quận 9) và Tiến “râu” quen biết nhau khi ở trong tù. Ngày 5-10, Tiến tình cờ gặp Tuấn trên đường. Do mới đi tù về, không có tiền tiêu xài nên Tiến xin Tuấn 5 triệu đồng. Tuấn đồng ý và hẹn vài ngày sau có tiền sẽ đưa cho Tiến. Liên tục nhiều ngày sau đó, Tiến điện thoại cho Tuấn để xin tiền nhưng Tuấn không có tiền để đưa. Nghĩ Tuấn không giữ lời, Tiến đến nhờ đàn anh Hai Thuận đứng ra để “đòi” cho Tiến. Hai Thuận vốn là tay giang hồ có “số má” ở khu vực quận Tân Phú và Bình Tân. Năm 2004, Hai Thuận cầm đầu nhóm đòi nợ thuê và bị bắt. Thuận bị đi tù bảy năm về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và tội cưỡng đoạt tài sản. Mới ra tù được sáu tháng, Hai Thuận ngựa quen đường cũ, lại tiếp tục phạm tội.

Bắt nhóm giang hồ cưỡng đoạt tài sản ảnh 1

Từ trái qua: Lê Minh Hiền, Đỗ Minh Thuận, Tiến “râu”. Ảnh: NT

Nghe đàn em kể lại, Hai Thuận đồng ý giúp Tiến. Tiến điện thoại cho Tuấn rồi đưa máy cho Thuận nói chuyện nhằm mượn danh của Thuận trong giới giang hồ để hăm dọa và uy hiếp Tuấn. Hai Thuận yêu cầu Tuấn đưa số tiền đã hứa cho Tiến nếu không sẽ cho người lên chém Tuấn và gia đình.

Phạt tội “không nể mặt đàn anh”

Ngày 16-10, Hai Thuận, Tiến “râu” cùng Hiền và ba người bạn của Thuận đi xe máy đến nhà tìm Tuấn nhưng không gặp. Hai Thuận yêu cầu vợ của Tuấn điện thoại cho Tuấn về. Sợ bị chém nên Tuấn đi mượn 3 triệu đồng rồi nhờ người quen đem ra đưa cho Thuận. Hai Thuận chia cho Tiến 500.000 đồng, số còn lại cả nhóm tổ chức nhậu. Trước khi về, Hai Thuận nói với Tiến và nhóm đi cùng là sẽ phạt Tuấn vì tội “không nể mặt đàn anh”, nếu phạt được tiền sẽ chia cho Tiến 1 triệu đồng.

Ngày 22-10, Hai Thuận trực tiếp điện thoại cho Tuấn, yêu cầu Tuấn đưa 10 triệu đồng “tiền phạt”. Nếu không đưa, Thuận sẽ cho đàn em chém đứt hai chân Tuấn và chém luôn người nhà của Tuấn. Quá sợ hãi, Tuấn hứa sẽ mượn tiền đưa. Bức xúc trước hành động của đàn anh, Tuấn đã trình báo cho Công an quận Tân Phú.

Chiều 27-10, tại một quán cà phê, khi Hai Thuận đang nhận 10 triệu đồng từ Tuấn thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Thu giữ trong người Thuận có một dao bấm, hai điện thoại di động cùng tiền tang vật. Từ lời khai của Thuận, Hiền và Tiến “râu” cũng bị bắt khẩn cấp sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

PHẠM THỦY - ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm