Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt nói: Con tha thứ cho mẹ!

(PLO) - Sáng nay, 9-9, BS tâm lý Hoàng Vũ Quỳnh Trang, khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, sau một thời gian điều trị tâm lý thì bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, bị mẹ tưới đốt xăng đốt ở Bình Thuận) đã chịu nói chuyện, cởi mở hơn. 

“Chúng tôi cảm động rơi nước mắt khi nghe bé nói lời tha thứ cho mẹ. Khi chúng tôi hỏi bé có muốn về sống với mẹ không? Bé trả lời rất dễ thương: Con muốn mẹ là mẹ của mình mà!”, BS Quỳnh Trang kể.

 Bé Linh đã mở lòng tâm sự với BS tâm lý và sức khỏe đã tốt hơn. Ảnh: TÙNG SƠN

Giải thích lý do bé không chịu tiếp xúc BS tâm lý lúc mới nhập viện, BS Quỳnh Trang lý giải do nỗi đau về thể xác quá lớn, bé hầu như không muốn nói chuyện, từ chối tiếp xúc và trao đổi với bác sĩ tâm lý, không muốn nhắc đến mẹ. Các BS tâm lý rất khó khăn khi tiếp xúc với bé.

Các bác sĩ khoa Phỏng – Tạo hình, cũng cho biết tinh thần và sức khỏe bé đã tốt hơn sau khi trải qua lần cắt lọc hoại tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm