Bệnh viện Gò Vấp cấp cứu trường hợp nguy kịch do hóc bánh trung thu

(PLO)- Bỏ qua mọi thủ tục hành chính, bệnh nhân được xử trí ngay cửa khoa Cấp cứu của bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-9, BS Hồ Văn Hân, Giám đốc BV quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết nơi đây sẽ khen thưởng đột xuất BS và điều dưỡng kíp trực đã kịp thời cứu sống trường hợp hóc bánh trung thu để động viên tinh thần.

Ông Q. được bác sĩ xử trí ngay cửa khoa Cấp cứu của BV quận Gò Vấp. Ảnh: BVCC

Ông Q. được bác sĩ xử trí ngay cửa khoa Cấp cứu của BV quận Gò Vấp. Ảnh: BVCC

Trao đổi thêm với PLO, BS Nguyễn Thiên Trung (khoa Cấp cứu BV quận Gò Vấp) cho biết gần 11 giờ sáng nay, ông HQ (60 tuổi, ở TP.HCM) được người nhà chở thẳng tới khoa Cấp cứu trong tình trạng tím tái, thở ngáp cá.

“Chưa kịp đưa ông Q. vào trong, tôi hỏi người nhà nguyên do. Người nhà cho biết sau khi ăn sáng, ông Q. được người con đưa 1/4 bánh trung thu và đã nuốt chửng. Ngay sau đó, ông Q. ho sặc sụa, khó thở, người tím tái nên được đưa tới BV” – BS Trung cho biết thêm.

Sau khi được cứu sống, ông Q. được đưa vào trong để chăm sóc tiếp. Ảnh: BVCC

Sau khi được cứu sống, ông Q. được đưa vào trong để chăm sóc tiếp. Ảnh: BVCC

Bỏ qua mọi thủ tục hành chính, BS Trung áp dụng phương pháp Heimlich để tống bánh trung thu ra ngoài. BS Trung đứng sau lưng ông Q., hai tay ôm lấy phần giữa. Sau đó, BS Trung đẩy mạnh nắm đấm và hướng lên trên bằng cách kéo cả hai cánh tay ra sau và lên trên.

“Sau vài lần đẩy mạnh nắm đấm, bánh trung thu văng ra ngoài. Ông Q. thở bình thường, người hết tím tái. Hiện ông Q. còn tiếp tục theo dõi tổn thương não” – BS Trung nói.

“Ông Q. khó qua khỏi nếu người nhà đưa tới BV chậm 1-2 phút do chết não” – BS Trung nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm