Bị bắn chết vì để chó phóng uế

Một cô gái đã bị bắn chết khi đang cùng bạn trai dắt chó đi vệ sinh, báo New York Post đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-6 tại TP Denver, bang Colorado, Mỹ. Cô Isabella Thallas (21 tuổi) cùng bạn trai Darian Simon dắt chó đi dạo gần sân đấu bóng chày Coors Field. Sau đó Simon bắt đầu cãi nhau với Thallas về việc để chó phóng uế bừa bãi.

Nạn nhân Isabella Thallas. Ảnh: GOFUNME

Nghe thấy cuộc cãi vã, một người đàn ông tên Michael Close (36 tuổi) đang ở trong căn hộ gần đó bắt đầu lớn tiếng với cặp đôi. Theo cảnh sát, Close đã quát cặp đôi rằng họ có định dạy chó của mình không hay chỉ biết la hét.

Simon nói với cảnh sát rằng anh đã cố gắng phớt lờ người đàn ông kia. Tuy nhiên, ông này đã chĩa súng vào họ và nổ súng. Thallas tử vong tại chỗ còn Simon bị thương sau khi trúng hai phát đạn. Anh được đưa đi cấp cứu kịp thời và may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Michael Close sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại một đường cao tốc gần đó khi đang cố chạy trốn. Cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng trường và một khẩu súng lục trong xe ông ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm