Bí mật lớn nhất của Obama

Ai cũng nghĩ bí mật nào cũng có thể bị rò rỉ. Nhưng có lẽ chiến dịch tìm diệt Bin Laden rõ ràng là một trong những bí mật được giữ kín tốt nhất mà đỉnh điểm của nó rơi vào những ngày cuối tuần đầu tháng 5 không ai ngờ tới.

Lịch trình không hề xáo trộn

Với Tổng thống Barack Obama, bí mật lớn nhất trong sự nghiệp giữ quyền lực cao nhất của nước Mỹ đã tạo ra một cuộc “thử lửa” trong 3 ngày từ 29-4 đến rạng sáng 1-5-2011. Trong 72 giờ này, lịch trình hoạt động của Tổng thống đúng như báo chí Nhà Trắng đưa ra. 8 giờ 43 phút ngày thứ 6 (29-4), ông Obama cùng vợ và 2 con gái lên trực thăng tới Alabama để động viên nạn nhân vừa bị lốc xoáy, sau đó tới mũi Canaveral ở Florida để thăm cơ quan vũ trụ NASA.

Trong suốt 3 ngày căng thẳng đó, Tổng thống chỉ cắt ngắn hành trình chơi golf ở Maryland (vì trời mưa) và về nhà sớm hơn. Trước khi khởi hành về, ông Obama nói với các con: “Các con có 8 phút, chúng ta sẽ bay” trong khi Phó Tổng thống Joe Biden lại mải trình bày phải tới Đại sứ quán Anh ở Washington để chúc mừng đám cưới Hoàng gia. Một phóng viên đi tháp tùng Tổng thống thông báo với đồng nghiệp “sếp” đã về Nhà Trắng lúc 2 giờ 4 phút sáng thứ bảy (30-4), đồng thời hí hửng “sẽ ăn chơi cả ngày cuối tuần”.

Nét mặt căng thẳng của Tổng thống Mỹ khi theo dõi trực tiếp chiến dịch "Geronimo"

Suốt 24 giờ sau khi về đến dinh Tổng thống, ông Obama đi lại như con thoi. Ông dành 20 phút dự tiệc với phóng viên Nhà Trắng, một số sao Hollywood cũng góp mặt nghe Tổng thống đùa có nhắc đến tỷ phú Donald Trump. Ai có thể đoán rằng lúc đó Tổng thống đang lo lắng cho đội biệt kích tham gia chiến dịch ở Pakistan và liệu đó có là dấu mốc lớn cho nhiệm kỳ của ông hay sẽ biến thành nỗi thất vọng.

Việc đã định

Được biết, quyết định cuối cùng khởi động chiến dịch được đưa ra lúc 8 giờ 20 phút sáng thứ 6 (29-4), chỉ trước khi gia đình ông Obama khởi hành 20 phút. Trong Phòng Ngoại giao tại Nhà Trắng, Tổng thống ngồi đối diện với 4 cố vấn hàng đầu trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon. Mọi người đều rất thận trọng về thời gian cũng như cách thức thực hiện chiến dịch. Kế hoạch dội bom bị Tổng thống bác bỏ. Một nhóm biệt kích đột kích là giải pháp được chọn lựa nhưng có chắc Bin Laden ở trong đó?

Thứ bảy, nhóm cố vấn đến gặp báo cáo với Tổng thống nhưng ông đã cắt ngang lời khi  họ mới bắt đầu. “Việc đã định”, ông nói. John Brennan, cố vấn hàng đầu về chống khủng bố sau này thuật lại đó là quyết định “táo bạo” nhất đã từng nghe trong thời gian ở bên Tổng thống.

Theo kế hoạch, ngày chủ nhật, tức rạng sáng thứ hai ở Pakistan là thời gian thích hợp nhất để kết thúc hơn 10 năm truy tìm kẻ thù số 1 của nước Mỹ. Obama cùng Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng nín thở chờ đợi.

Cánh phóng viên choáng váng

Mặc dù ông Obama đã buộc phải “đóng kịch” để giữ bí mật lớn, khi xem lại thấy cũng có chỗ lộ. Đó là ngày chủ nhật, Tổng thống chơi golf và dừng sau khi đánh 9 lỗ, trong khi thông thường ông chơi 18 lỗ. Ngay khi về Nhà Trắng, ông Obama ghé ngay vào phòng Bầu dục với đôi giầy chơi golf mà lẽ ra phải qua phòng thay giầy.

Sau những giây phút “căng như dây đàn” trong Phòng Tình hình cùng các quan chức an ninh quốc gia theo dõi trực tiếp chiến dịch "Geronimo", việc xác nhận thi thể Osama Bin Laden qua DNA coi như đã xong, ông Obama gọi điện thông báo, trong số này có người tiền nhiệm George W. Bush.

Đã đến lúc thông báo với cả thế giới. Toàn bộ phóng viên báo chí Nhà Trắng được triệu tập để nghe thông báo mới. Không ai hiểu điều gì đã xảy ra cho đến khi Tổng thống Obama xuất hiện để thông báo tin tức động trời lúc 11 giờ 35 phút hôm 1-5-2011.

Theo Yến Chi (ANTĐ/Independent)

Tổng thống Mỹ cảm ơn đội biệt kích

Một ngày sau các hoạt động tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11-9 tại New York, hôm qua 6-5, Tổng thống Mỹ tới căn cứ quân sự Fort Campbell, bang Kentucky để cảm ơn những thành viên đội đặc nhiệm tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin Laden tại  Pakistan 5 ngày trước.

Giới chức trách Mỹ chưa công bố tên tuổi của khoảng 2 chục lính biệt kích hải quân (thường được gọi là Đội 6) đã mở cuộc đột kích từ trực thăng sáng sớm thứ 2 đầu tuần tại Pakistan. Nhà Trắng cũng không tiết lộ ông Obama sẽ gặp những người tham gia chiến dịch hay toàn bộ đội hình lớn hơn vì đây là cuộc gặp riêng trong phòng kín và phóng viên Nhà Trắng không tường thuật chi tiết.

Được biết, Fort Campbell là nơi đồn trú của Sư đoàn 101 (101st Airborne Division) nhưng điều dẫn ông Obama tới thăm nơi này chính là Trung đoàn đặc nhiệm đổ bộ đường không số 160 (160th Special Operations Aviation Regiment) đã đưa lính biệt kích vào tòa nhà của Bin Laden ở thị trấn Abbottabad, Pakistan. Đội quân này nổi tiếng với các sứ mệnh tối mật chuyên đột kích từ những trực thăng siêu hạng như Black Hawk, Chinook hay MH-6.

Theo Yên Vũ (ANTĐ/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới