Cá được thả đa số là cá chép vàng.
Sáng 23 tháng Chạp (âm lịch) người dân tìm đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để thả cá chép tiễn ông Táo về trời. Không khí tại đây vô cùng tấp nập, nhộn nhịp khi có rất nhiều trẻ em đi theo để được xem cha mẹ thả cá.
Ghi nhận của PV, cá được thả đa phần là cá chép vàng hoặc cá chép Nhật. Theo lời những người dân, một bọc cá (ba con) mua từ các trại cá kiểng có giá 25.000-40.000 đồng. Bên cạnh đó, một số người dân tự đem cá nuôi ở nhà ra kênh phóng sinh.
Chị Phan Thị Diễm Quỳnh (35 tuổi, ngụ quận 11) cho biết: “May mà nước kênh Nhiệu Lộc sạch nên tôi mới dám thả cá xuống để tiễn ông Táo. Tôi nuôi mấy con cá này lâu rồi, giờ thả xuống nước ô nhiễm mà nó chết thì tôi xót xa lắm”.
Một số người dân sau khi thả cá còn đốt luôn vàng mã để cúng ông Táo trên bờ kênh. Bên cạnh đó, vài người sau khi thả cá lại tiện tay vứt luôn bao nylon xuống kênh gây mất mỹ quan. Một số người thì tập trung lại để tìm câu những chú cá vừa được thả xuống khiến những ai đi thả cá cũng bức xúc.
Chị Diễm Quỳnh cho hay thêm: “Cá vừa được phóng sinh xuống là họ câu hết. Có bảng cấm câu cá rõ ràng như vậy mà họ vẫn ngang nhiên câu".

Nhiều người dân tìm đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để thả cá.

Người dân phóng sinh cá xuống kênh.

Cá được thả đa số là cá chép vàng.

Người đàn ông này cũng tìm đến kênh để thả cá.

Rất nhiều trẻ em đi cùng cha mẹ háo hức chờ xem thả cá.


Các em xin phép cha mẹ tự tay thả cá.

Một số người dân đốt vàng mã cúng ông Táo ngay tại bờ kênh.

Một số người sau khi thả cá đã vứt bao nylon xuống kênh.

Cá chết nổi trên mặt kênh.

Nhiều người vẫn ngang nhiên câu cá mặc dù đã có bảng cấm của chính quyền.