Cả thế giới tranh cãi quanh chiếc thẻ đỏ khiến Iraq ôm hận

(PLO)- Jordan đã lọt vào tứ kết Asian Cup từ màn lội ngược dòng nhờ hai bàn thắng ở phút bù giờ đánh bại Iraq 3-2 nhưng đỉnh điểm lại là những tranh cãi sau chiếc thẻ đỏ vì… mừng bàn thắng của cầu thủ Iraq.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bạo loạn đã xảy ra trong phòng họp báo sau trận đấu khuya 29-1, khi các PV Iraq đòi ăn thua đủ với HLV Jesus Casas của đội nhà vì cho rằng ông có lỗi ở trận thua ngược 2-3 đau đớn trước Jordan.

15_BAICHINH_Tranhcai_trongtai_Hussein.jpg
Cầu thủ Jordan mừng chiến thắng với hình ảnh diễn tả món Mansaf truyền thống của mình thì không sao nhưng cầu thủ Iraq nhại lại là hành vi phỉ báng, xúc phạm đối phương.
Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc rượt đuổi kịch tính

Nhà vô địch Asian Cup 2007 Iraq xếp hạng 63 thế giới bất ngờ để Jordan hạng 87 FIFA lội ngược dòng trong những phút bù giờ nghiệt ngã. Cần biết Iraq đã toàn thắng ba trận ở vòng bảng, trong đó có cả trận thắng ứng viên Nhật Bản 2-1, trong khi Jordan là đội đi tiếp nhờ vé vớt dành cho đội hạng ba của bảng có thành tích tốt.

Trong lúc ai cũng ngỡ thầy trò HLV Casas dễ dàng đè bẹp đối thủ thì Yazan Al-Naimat mở điểm cho Jordan ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Saad Natiq và Aymen Hussein của Iraq trong hiệp 2 đã khiến trận đấu bị đảo chiều.

Bước ngoặt của cuộc chơi căng thẳng là tiền đạo Hussein bị trọng tài Alireza Faghani rút thẻ vàng thứ hai sau màn ăn mừng bàn thắng của anh khiến Iraq phải chơi 14 phút cuối với 10 người. Lợi thế về quân số giúp Jordan tạo ra khác biệt khi Yazan Al-Arab gỡ hòa ở phút 90+5. 2 phút sau, Nizar Al-Rashdan ghi bàn thắng quyết định.

HLV Jesus Casas người Tây Ban Nha của đội Iraq cho rằng thẻ đỏ của Hussein có “tác động đáng kể” đến tâm lý cầu thủ và không hiểu tại sao trọng tài Faghani lại xử lý hai màn ăn mừng kiểu “bốc cỏ cho vào miệng” khác nhau. Khi mà Hussein sao chép kiểu mừng bàn thắng như Jordan mừng trước đó thì phải nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân.

HLV Casas bày tỏ: “Trong bất kỳ giải đấu lớn nào, các cầu thủ luôn ăn mừng khi ghi bàn và trọng tài không nên rút thẻ vì họ mừng bàn thắng. Hussein bị đuổi khỏi sân đã gây ra cho Iraq một vấn đề lớn mà không thể điều chỉnh, vì chúng tôi đã thực hiện tất cả quyền thay người”. Ông Casas hậm hực ám chỉ trọng tài Faghani: “Tôi chịu một phần trách nhiệm về trận thua nhưng phải có người khác chịu trách nhiệm lớn hơn tôi về thất bại này”.

Căng thẳng bùng lên trong cuộc họp báo sau trận đấu khi hơn chục nhà báo Iraq chỉ tay vào HLV Casas và hét vào mặt ông, đổ lỗi cho trận thua. Lực lượng an ninh và ban tổ chức Asian Cup đã chạy đến ngăn cản PV Iraq đòi hành hung HLV Casas.

Lực lượng an ninh và ban tổ chức Asian Cup đã chạy đến ngăn cản PV Iraq đòi hành hung HLV Casas.

Trọng tài người Iran hành xử đúng hay sai?

Tình huống trọng tài Alireza Faghani phạt thẻ vàng thứ hai cho Hussein gây ra nhiều tranh luận cho làng bóng. Theo luật 12 của FIFA, cầu thủ không được phép ăn mừng quá mức gây lãng phí thời gian. Cầu thủ cũng bị phạt thẻ vàng nếu phạm các lỗi chia vui khác như có cử chỉ khiêu khích, chế nhạo hoặc gây kích động; trèo lên hàng rào để mừng bàn thắng; cởi áo hoặc trùm áo lên đầu; che đầu hoặc mặt bằng khẩu trang hoặc vật dụng tương tự khác...

Nhà báo thể thao nổi tiếng Gabriel Tan của kênh ESPN cho biết ông Faghani là một trọng tài uy tín và được đánh giá là một trong những “vua sân cỏ” giỏi nhất châu Á, với hơn hai thập niên kinh nghiệm, từng cầm còi World Cup 2018 và 2022. Gabriel Tan cho rằng trọng tài Faghani lẽ ra phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định của mình để không gây tranh cãi mà không nói rõ lý do. Vì đây cũng là thẻ vàng thứ hai chứ không phải thẻ đỏ trực tiếp, có nghĩa là VAR không thể can thiệp và đề nghị trọng tài xem xét lại.

Nhà phân tích thể thao người Iraq Hussain Al Khurasani chia sẻ với CNN về nguyên tắc và nguyên do dẫn đến thẻ đỏ là nhằm tránh những màn ăn mừng kéo dài nhưng nên nhớ màn ăn mừng của Hussein chỉ kéo dài 50 giây, so với 49 giây của Jordan: “Quyết định của trọng tài quá nghiêm khắc. Xét việc Aymen Hussein đã nhận thẻ vàng trong hiệp 1 thì trọng tài chỉ nên nhắc nhở sẽ phù hợp hơn. Việc Hussein bị đuổi khỏi sân đã tác động tiêu cực đến trận đấu”.

Trong khi đó, cựu còi vàng Võ Quang Vinh thì đồng ý với quyết định của trọng tài: “Tôi biết Faghani là trọng tài ở một đẳng cấp cao, từng nhiều lần cầm còi ở cúp châu Á, thế giới thì không đơn giản. Faghani có lý do rút thẻ vàng thứ hai cho Hussein, không thể nói ông ta sai. Theo tôi, hành động của cầu thủ Iraq là hành vi khiêu khích, chọc tức đội bạn và cả xúc phạm văn hóa của người Jordan. Không thể nói cầu thủ Jordan làm được thì cầu thủ Iraq cũng làm được. Tôi nghĩ trọng tài Faghani của Iran cũng là người theo đạo Hồi nên hiểu rõ hành vi của Hussein bị xem là phỉ báng đối phương và thẻ vàng thứ hai phạt cầu thủ này không phải vì lỗi câu giờ”.•

Nhật Bản có nhận “bài học” nữa từ Bahrain?

Tối 31-1, hai trận cuối của vòng 16 đội là Bahrain - Nhật Bản (18 giờ 30) và Iran - Syria (23 giờ).

Ở vòng bảng, Bahrain chỉ thua mỗi Hàn Quốc 1-3, còn lại thắng Malaysia và Jordan. Nhật Bản được xem là ứng viên vô địch nhưng vòng bảng để thua Iraq nên rơi xuống nhì bảng.

Liệu Bahrain có theo nguồn cảm hứng như Tajikistan và Jordan đánh bại những đội bóng mạnh hơn là UAE và Iraq?

Rất khó để Bahrain tạo địa chấn.

• Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1.

Trận Iran - Syria cũng khó có cửa cho đội kèo dưới Syria khi Iran đang có phong độ rất cao và ba trận toàn thắng ở vòng bảng.

• Dự đoán: Iran thắng 2-0. DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm