Thẻ đỏ dành cho Aymen Hussein, đừng có đùa với Faghani

(PLO)-Cũng hành vi ăn mừng...bốc thức ăn nhưng sao Aymen Hussein bị phạt còn các cầu thủ Jordan thì không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau khi ghi bàn đưa Iraq vượt lên dẫn 2-1 ở phút 76, người hùng Hussein Aymen cũng “bắt chước” Jordan ăn mừng bằng việc ngồi xổm xuống mặt sân cỏ dùng tay bốc thức ăn đưa vào miệng.

Nhưng đấy lại là một hành động cực sốc, cực kỳ xúc phạm trong quan niệm hành vi và cụ thể ở đây là xúc phạm đối phương. Những chuyện này làm sao qua mặt được trọng tài Aliraze Faghani của Iran.

Tập tục trong thế giới Hồi giáo, đó là hành động ăn mừng và biết ơn đấng bề trên. Nhưng “cái bàn tay” bốc thức ăn ấy phải là tay phải, còn tay trái là chỉ để... bốc đồ bẩn, rất bẩn, là hành động xúc phạm, xem thường người khác.

The-do-1.jpg
Về bản chất hành vi bốc thức ăn bằng tay phải hay tay trái có ý nghĩa đối nghịch nhau. Ảnh: A.N

Trọng tài Faghani vốn đến từ Iran cũng là một quốc gia đạo Hồi chính thống chẳng hề xa lạ với hành vi cực kỳ khiếm nhã, còn tệ hơn nhiều so với những lời xúc phạm nặng nề khác.

Sau khi Jordan mở bàn trước, rồi để Iraq tạm thời ngược dòng, trong đó Hussein Aymen có bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Iraq. Khi anh ăn mừng bàn thắng, mọi người cứ tưởng đó là tập tục của những người theo đạo Hồi. Đúng nhưng với điều kiện bàn tay bốc thức ăn ấy phải là tay phải, còn tay trái theo quan niệm của người đạo Hồi là dùng để lau những thứ bẩn.

Faghani.jpeg
Trọng tài Faghani đến từ Iran chẳng xa lạ với hành vi của Hussein Ayman. Ảnh: I.T

Aymen đã xúc phạm nặng nề, hành vi mang tính trả đũa những cầu thủ Jordan và chọc tức. Tuy nhiên có lẽ Aymen đã quên trên sân “ông vua sân cỏ” là Faghani, từ Iran đến nên rất hiểu hành vi cực kỳ khiếm nhã của Hussein Aymen và thế là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Aymen được rút ra, trước đó anh bị một thẻ vàng vì trả đũa cầu thủ Jordan do bị “khóa” quá chặt.

Ngay cả HLV Jesus Casas, người Tây Ban Nha cũng không hiểu điều gì xảy ra với cậu học trò cưng, tay săn bàn của mình, và vì sao cậu ấy bị thẻ vàng vì hành vi ăn mừng chẳng khác cầu thủ Jordan ăn mừng trước đó.

HLV Casas thừa nhận rằng khi Aymen bị đuổi thì gió đổi chiều giúp Jordan ghi hai bàn và thắng chung cuộc 3-2 để lọt vào tứ kết Asian Cup.

Nhưng sau đó thì chiến lược gia Tây Ban Nha đã hiểu chuyện, hành vi của Aymen là xúc phạm đội Jordan. Trọng tài Faghani ông chút do dự rút thẻ vàng thứ hai. Trong thế giới Ả rập, chẳng ai bảo oan uổng gì cho Aymen cả, nó xứng đáng như thế và thậm chí còn hơn thế nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm