Campuchia đóng cửa phòng khám lừa tiền người muốn sang Ấn Độ ghép thận

(PLO)- Bộ Y tế Campuchia đóng cửa một phòng khám ở Phnom Penh sau khi giám đốc ôm tiền phí ghép thận bỏ trốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Campuchia đã đóng cửa một phòng khám nổi tiếng ở thủ đô Phnom Penh chuyên tổ chức cấy ghép nội tạng ở Ấn Độ, sau khi giám đốc của bệnh viện này bỏ trốn cùng với ít nhất 18 khoản tiền phí cấy ghép của bệnh nhân.

cambodia1.jpg

Ông Nget Sam Oun, Tổng giám đốc Phòng khám Metro RLV vừa bị đóng cửa. Ảnh: KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 18-10 đưa tin Bộ Y tế Campuchia đã đóng cửa Phòng khám đa khoa Metro RLV trên đường 271, thuộc quận Sen Sok của Phnom Penh, do vi phạm quy định về “kiểm soát việc hiến, ghép tế bào, mô, bộ phận cơ thể người”.

Một trong những bệnh nhân bị ảnh hưởng nói với trang Fresh News rằng ông ta bị suy thận và đã liên hệ với các dịch vụ điều trị của Phòng khám Metro RLV, đại diện cho Bệnh viện Metro ở Ấn Độ hồi tháng 3-2023.

Để nhận được dịch vụ ghép thận ở Ấn Độ, bệnh nhân đến từ tỉnh Banteay Meanchey – người yêu cầu giấu tên – đã trả khoảng 50.000 USD cho ông Nget Sam Oun, Tổng giám đốc Phòng khám Metro RLV.

Bệnh nhân trên nói rằng sau khi gửi tiền, ông đã được đưa sang Ấn Độ. Tuy nhiên, khi đến Ấn Độ, ông không nhận được dịch vụ ghép thận như Phòng khám Metro RLV đã hứa.

Cho đến nay, đã 7 tháng trôi qua, nhưng bệnh nhân này vẫn chưa được ghép thận. Theo ông này, lý do là vì ông Nget Sam Oun đã không trả tiền cho bệnh viện Ấn Độ.

Khi ông hỏi đại diện Phòng khám đa khoa Metro RLV ở Phnom Penh thì họ nói rằng công ty sở hữu phòng khám đã phá sản và không có tiền thanh toán chi phí ghép thận.

Ngoài người này, 17 bệnh nhân Campuchia khác cũng đang bị mắc kẹt ở Ấn Độ trong tình trạng chờ được ghép thận và nhận các dịch vụ liên quan. Họ đã gửi lời khẩn cầu trực tiếp đến chính phủ Hoàng gia Campuchia để nhờ giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm