Cận cảnh ngày đầu tiên trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở TP.HCM được đến trường

Học sinh trường mầm non 19-5 trong ngày đầu đến trường sau hơn 9 tháng phải ở nhà. Ảnh: Nguyệt Nhi 

Sáng nay, 14-2, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở TP.HCM chính thức được trở lại trường học trực tiếp.

Trong đó, hơn 355.000 trẻ mầm non, hơn 700.000 HS tiểu học và lớp 6. Đây là những nhóm lớp cuối cùng của TP.HCM được đến trường kể từ khi TP thí điểm cho HS lớp 12 và lớp 9 đi học từ 13-12-2021.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, dù không khảo sát chính thức nhưng tỉ lệ phụ huynh được lấy ý kiến đồng ý cho con đến trường khá cao. Cụ thể, ở bậc tiểu học có 80-85% phụ huynh đồng ý và tỉ lệ này ở mầm non cũng từ 60-80%. Ở nhiều trường, tỉ lệ phụ huynh đồng ý còn đạt từ 90%.

Để đảm bảo an toàn khi dịch còn phức tạp, công tác chuẩn bị về mọi mặt, kế hoạch phòng, chống dịch…được các cơ sở giáo dục triển khai khẩn trương nhưng thận trọng, kỹ lưỡng.

Ghi nhận của phóng viên PLO tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, ngay từ sáng sớm đã có nhiều học sinh được ba mẹ đưa đến trường.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, kiểm tra phòng cách ly y tế học sinh tạm thời tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng 14-2. Ảnh: Bảo Phương

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã có mặt tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu để động viên tinh thần các thầy cô giáo và học sinh. Ông Đức đã kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời lưu ý thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, hướng dẫn thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn. Khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần báo ngay cho giáo viên. Việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học chứ không phải để họ hoang mang, lo lắng. 

Ông Dương Anh Đức cũng đến kiểm tra tại trường mầm non Bé Ngoan, quận 1. Ảnh: Bảo Phương

Ghi nhận tại trường Tiểu học An Lạc 3 (quận Bình Tân), từ 6 giờ 30 sáng đã có đông đảo học sinh đến trường ngày đầu tiên sau giãn cách.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (phụ trách y tế trường) cho biết trước khi vào lớp các học sinh được thầy cô và bảo vệ hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Trước đó các phụ huynh đã được nhà trường triển khai khai báo y tế online.

Trường An Lạc 3 với 29 lớp đều tập trung học trong ngày đầu tiên. Ảnh: Thảo Phương 

Phụ huynh đưa con đến trường phải ở ngoài cổng, không được vào trường để đảm bảo an toàn vì học sinh rất đông. Riêng các học sinh lớp 1 sau khi vào cổng sẽ tập trung tại khu vực sân trường để nhận thẻ bảng tên giúp giáo viên dễ dàng nhận diện.

Học sinh lớp 1 tập trung taị sảnh, nhận thẻ đeo trước khi lên lớp. Ảnh: Thảo Phương 

Anh Lê Hồng Phong (ngụ Bình Tân) đưa con là Lê Hồ Hồng Ngọc - học sinh lớp 4/5, đến trường sau thời gian dài con học online tại nhà. Anh cho biết cảm thấy vui vì cuối cùng con đã được đến trường trở lại. Theo anh, học online con sẽ an toàn hơn nhưng khi cả xã hội đều đã được tiêm vaccine thì con trẻ nên được thích nghi và hoà nhập. "Tôi cũng không quá lo sợ khi con học tại trường đông người vì thời gian vừa qua con cũng đã được đi chơi đây đó, tiếp xúc nhiều người rồi. Bây giờ mọi người đều phải sống chung với dịch, chủ yếu mình tuân thủ 5K. Vì vậy tôi dặn con phải thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, không nắm tay bạn bè, dùng bình nước riêng cho đảm bảo. Tôi cũng yên tâm khi nhà trường đã có những biện pháp để đảm bảo sức khoẻ cho các bé trong mùa dịch này" - anh Phong chia sẻ.

Còn Lê Hồ Hồng Ngọc tỏ ra vô cùng vui vẻ và háo hức khi được đến trường sau thời gian dài học online tại nhà. Em cười và nói: "Được đi học lại em thấy vui lắm vì em được gặp bạn bè, thầy cô. Em không sợ dịch vì em có khẩu trang, nước rửa tay. Mẹ dặn em phải thường xuyên sát khuẩn để phòng dịch".

Phụ huynh đưa con đến trước cổng trường để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh. Ảnh: Thảo Phương

Tại trường Mầm non 20/10 (quận Bình Tân), từ 6 giờ sáng, học sinh đã bắt đầu được ba mẹ đưa đến trường. Cô Huỳnh Thị Lâm Điền (phụ trách y tế trường Mầm non 20/10) cho biết hôm nay nhà trường đã cho tất cả sáu lớp đi học trở lại, từ lớp mầm đến lớp lá. Học sinh trước khi vào cổng sẽ được cô giáo hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Phụ huynh dẫn con đến trường phải khai báo y tế. Vào lớp các học sinh sẽ được sắp xếp ngồi giữ khoảng cách, lúc ăn trưa cũng sẽ được hướng dẫn ngồi cách xa nhau để đảm bảo khoảng cách.

Nhà trường tổ chức đón học sinh ở cả hai cổng trước và sau để đảm bảo không tập trung quá đông và giữ khoảng cách. 

Lê Hồ Bích Ngọc - học sinh lớp lá, trường Mầm non 20/10 (quận Bình Tân) được mẹ đưa đến trường ngày đầu đi học trở lại. Gặp lại thầy cô và bạn bè, em cho biết rất thích thú. "Được đi học nên em vui lắm ạ vì em được làm quen nhiều bạn mới. Lúc trước em chỉ ở nhà học gia sư. Em luôn đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay để không bị dịch. Em sắp được tiêm vaccine rồi ạ".

Phụ huynh đưa con vào trường thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Thảo Phương

Phụ huynh của Bích Ngọc là chị Hồ Thị Hồng Nga (ngụ Bình Tân) cho biết lâu nay chị mong muốn con sớm được đến trường gặp bạn bè thầy cô. Chị cho rằng học trực tiếp sẽ bổ sung nhiều kiến thức, con dễ tiếp thu bài giảng hơn. Bên cạnh đó chị có chút lo sợ các bé sẽ tụ tập đông mặc dù vẫn được thầy cô giám sát. Vì trẻ con chưa thể ý thức và tuân thủ 100 phần trăm quy tắc 5K.

"Vì vậy tôi chuẩn bị đầy đủ cho con theo những gì nhà trường yêu cầu như nước rửa tay, khăn, bình nước riêng, khẩu trang,... Tôi còn dặn đi dặn lại con rằng không được tụ tập đông người, không tháo khẩu trang và phải thường xuyên sát khuẩn tay. Hy vọng các con được học tập và vui chơi an toàn, không bị ảnh hưởng bởi dịch nữa" - chị Nga tâm sự.

Cận cảnh ngày đầu tiên trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở TP.HCM được đến trường ảnh 9

Cô trò vui vẻ, hớn hở trong ngày đầu được trở lại trường. Ảnh: Nguyệt Nhi

Trong ngày đầu tiên đi học, cô Hồ Thu Thảo Hiệu trưởng trường mầm non 19- 5 cho biết toàn trường có 650 em học sinh, hôm nay dự kiến đón hơn 400 em mẫu giáo trở lại trường học. Tuần đầu tiên các em mẫu giáo sẽ được học cả ngày, trường không tổ chức ăn sáng cho học sinh.

Sau nhiều tháng nghỉ dịch, những em học sinh đa phần đều rất háo hức quây trở lại trường học vui chơi, gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên cũng có nhiều bé chưa làm quen được việc đi học trở lại nên còn bỡ ngỡ, quấy khóc.

Tại Trường mầm non Hoa Hồng (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), sáng nay, gần 300 trẻ khối mẫu giáo đã bắt đầu đến trường học trực tiếp. Riêng khối nhà trẻ dự kiến sẽ đến trường từ đầu tháng ba tới.

Cận cảnh ngày đầu tiên trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở TP.HCM được đến trường ảnh 11

Giáo viên đón trẻ theo từng lớp tại sân trường. Ảnh: Phạm Anh

Để đảm bảo phòng dịch, trường chia giờ đón trẻ theo từng ca, từng khối lớp. Phụ huynh sẽ dừng xe ngoài cổng trường và dẫn bé vào sân trường. Tại đây, các cô giáo, nhân viên sẽ phụ trách đo thân nhiệt, xịt khuẩn rửa tay, kiểm tra thông tin cá nhân của các bé theo từng nhóm lớp, sau đó các cô giáo sẽ dẫn trẻ vào từng lớp học.

Vừa dẫn con vào trường, chị Lê Mỹ Quỳnh cho biết, chị có hai đứa nhỏ đều đang đi học nên mấy tháng qua vừa đi làm vừa lo cho tụi nhỏ ở nhà mà áp lực lắm. Khi thấy cô giáo gửi tin nhắn khảo sát đi học, ai lo chứ vợ chồng chị vui lắm, vì giờ dịch cũng ổn hơn rồi, ở nhà hay đến trường cũng nguy cơ như nhau. “Con được đi học mà mừng quá. Khi nghe tuần đầu không tổ chức ăn sáng và phải đón trẻ sớm, nhiều phụ huynh xin cho con nghỉ thêm một tuần nhưng mình là cho đến lớp ngay, sớm ngày nào hay ngày đó. Ban đầu hồi hộp lắm, sợ con khóc quấy rồi phải đón sớm là coi như mất cả ngày làm việc nhưng may là hai con rất vui vẻ nên yên tâm rồi” – chị Quỳnh bày tỏ.

Theo đại diện trường, mặc dù nghỉ học thời gian dài nhưng các bé đến trường rất vui vẻ. Chỉ một vài trẻ do ở nhà quá lâu nên khi đi học, phải xa ba mẹ nên khóc lóc từ ngoài cổng vào đến lớp, các cô giáo phải hỗ trợ đưa bé đến lớp. Phụ huynh rất hợp tác cùng với nhà trường trong việc thực hiện nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch của trường. 

Ngày đầu tiên các bé đến lớp được học "Kỹ năng sống đảm bảo an toàn trong mùa dịch". Ảnh: Tú Ngân

Tại trường Mầm non tư thục Trúc Huy (quận Tân Bình), cô Trần Thị Thanh Mai, quản lý trường cho biết: “Sau thời gian hơn 9 tháng phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, tôi cảm thấy vui và rất phấn khởi khi được đón các bé trở lại trường học. Trường vẫn đảm bảo đủ các nhóm lớp nhà trẻ, mầm, chồi lá. Nhà trường cũng tập huấn cho các cô các kỹ năng xử lí khi có sự cố xảy ra và cso sự kiểm tra giám sát của quận. Để đảm bảo an toàn nhà trường bố trí hai lối ra vào, các cô sẽ đón bé trước cổng trường đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Phụ huynh đưa bé đến trường bắt buộc đeo khẩu trang và phải khai báo y tế”.

Chị Hương cài đặt camera của lớp học để tiện quan sát con mình. Ảnh: Tú Ngân

Chị Nguyễn Thị Hương (quận Tân Bình) phụ huynh bé TT chia sẻ: “Nghe thông báo con được đến trường tôi mừng lắm vì cháu đã ở nhà hơn nửa năm nay phải đi làm cùng ba, thấy thương con lắm. Từ tối hôm trước tôi đã chuẩn bị quần áo, bánh, và sữa… Sáng nay tranh thử cho con dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường cùng các cô. Bé cũng tỏ ra khá ngoan ngoãn, tôi mong là con sẽ dần thích nghi được môi trường mới”.

Cùng với các trường trong cả nước, sáng nay 14-2, Trường Mầm non & Tiểu học Anh Việt Mỹ (quận 4, TPHCM), trực thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã tổ chức đón học sinh đến trường.

Việc đón học sinh tại trường mầm non - tiểu học Việt Mỹ được chia theo ca để tránh tập trung đông. Ảnh: Phương Nam 

Để chuẩn bị cho học sinh đến trường, trước đó Ban giám hiệu nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh và sắp xếp giờ học cho các khối lớp nhằm tránh tập trung đông.

Cụ thể khối lớp 3-4-5, buổi sáng nhập học từ 7g30 đến 7g45; khối 1-2, buổi sáng từ 7g45 đến 8g. Thời gian ra về của học sinh cũng được sắp xếp lệch giờ khi khối 1-2 ra về từ 15g50 đến 16g và khối 3-4-5 ra về từ 16g đến 16g10.

Nhà trường cũng yêu cầu khi phụ huynh đưa học sinh đến trường phải tuân thủ “5K”; điền phiếu đăng ký cho trẻ đi học sau Tết và hàng ngày phải khai báo y tế. Nhà trường cũng tạm thời không tổ chức ăn sáng tại trường như thường lệ.

Lộ trình đưa trẻ đến trường thời gian đầu cũng được Sở và các phòng GD&ĐT tại TP triển khai cụ thể, để trẻ thích nghi dần việc học trực tiếp.

Như với bậc mầm non, trong tuần đầu tiên trở lại trường, các cơ sở tạm thời chưa tổ chức ăn sáng. Các hoạt động dạy và học chủ yếu thực hiện tại lớp, theo các nhóm nhỏ, tăng cường vận động và kết nối với trẻ.

Trẻ sẽ được sinh hoạt các nội dung về giữ vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe an toàn, kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh như thường xuyên rửa tay, hạn chế đưa tay lên mặt mũi miệng, biết trao đổi với giáo viên khi có các dấu hiệu mệt, ho hay khó thở…

Với bậc tiểu học, ngay từ 14-2, Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép các cơ sở được tổ chức dạy học hai buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối lớp theo nhu cầu của phụ huynh và đạt bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng dịch của TP.

Trong tuần đầu tiên đến trường, HS chủ yếu được sinh hoạt, hướng dẫn các thói quen phòng dịch, rèn luyện nề nếp học tập, ôn tập kiến thức đã học.

Riêng với HS khối lớp 6, khi trở lại trường, ngoài kỹ năng phòng dịch, các em cũng sẽ được hướng dẫn các thói quen tự lập, tự học, ôn tập các kiến thức và bài học cốt lõi đã học qua online.  

Vượt qua đại dịch, “con được đi học rồi”!
Vượt qua đại dịch, “con được đi học rồi”!
(PLO)- Hôm nay, 14-2, hàng triệu trẻ em, học sinh và cả sinh viên trên cả nước bắt đầu trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng trời phải ở nhà học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm