Cậu bé có tên gọi nhìn 'cứ ngỡ trò đùa'

Một cậu bé 12 tuổi đến từ tỉnh Nam Sumatra của Indonesia gần đây đã gây chú ý trên các trang tin quốc tế vì cái tên kỳ lạ của mình - ABCDEF GHIJK, trang First Post đưa tin.

Vâng, bạn đã đọc chính xác, một cặp bố mẹ nào đó thực sự đã đặt tên con trai của họ theo 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Cái tên độc đáo của cậu bé được phát hiện một cách tình cờ khi ABCDEF GHIJK  tham gia một đợt tiêm chủng do cảnh sát địa phương tổ chức ở quận Muara Enim. Ban đầu, các nhân viên y tế nghĩ rằng  tên đó là một trò đùa khi họ nhìn thấy nó trong danh sách hẹn tiêm chủng. Nhưng sau đó, khi cậu bé đến điểm tiêm và trình ra giấy tờ tùy thân thì các nhân viên y tế hoàn toàn há hốc mồm vì không tin được đó là sự thật.

Ngay sau đó, hình ảnh về bảng danh sách tiêm chủng có tên cậu bé và bảng tên thêu trên quần áo của cậu bé đã lan truyền khắp các trang mạng xã hội khi một sĩ quan cảnh sát chia sẻ chúng trên các nền tảng mạng xã hội.

Cậu bé 12 tuổi nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào tên gọi đặc biệt của mình. Ảnh: First Post

Theo trang Liputan6, cậu học sinh trung học này nói rằng ban đầu cậu bị chê cười và thậm chí bị bắt nạt vì cái tên khác thường của mình, nhưng dần dần cậu đã trở nên tự hào về nó. ABCDEF GHIJK cho biết mình vẫn thường sử dụng tên gọi rút gọn là Adef, vì nó dễ nhớ và dễ phát âm hơn.

Cha của cậu bé, ông Zulfahmi, nói với các phóng viên rằng ông ấy đã chuẩn bị cái tên đó trong sáu năm trước khi Adef chào đời. Ông nói thêm rằng mình là một người hâm mộ trò chơi ô chữ và luôn mơ ước trở thành một nhà văn. Ông ấy dường như yêu thích bảng chữ cái đến nỗi ông ấy đã chuẩn bị đặt tên cho đứa con thứ hai và thứ ba của mình là "NOPQ RSTUV" và "XYZ".

Tuy nhiên, ý tưởng đó của ông Zulfahmi đã không thành sự thật vì vợ của ông ta không thích điều đó. Vậy nên, hai người con sau đó của ông Zulfahmi cuối cùng đã được đặt là Ammar và Attur.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm